Nam sinh Hồng Kông ‘ăn lá cây, uống nước suối’ suốt 7 ngày lạc trong công viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 tuần tìm kiếm, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) mới giải cứu thành công một học sinh đi lạc trong công viên.

Hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa và người tình nguyện cả tuần qua đã rà soát khu vực công viên Mã An Sơn để tìm Matthew Tsang Hin-chit (17 tuổi).

Theo SCMP, do cảm thấy không vui nên Matthew quyết định rời trường học ở quận Vượng Giác và tới vùng nông thôn có công viên, nơi lớp em từng tập luyện cho kỳ đua thuyền trước đó, để đi dạo. Nhưng trong lúc đi bộ, em đột nhiên bất tỉnh và lúc tỉnh trời đã tối.

Matthew Tsang được giải cứu bằng trực thăng. Ảnh: Handout.

Matthew Tsang được giải cứu bằng trực thăng. Ảnh: Handout.

Matthew kể lại mình đã sống sót bằng cách uống nước suối, ăn lá cây và bất kỳ loại quả dại nào tìm thấy trên được đi để sống sót.

Khi bão Koinu đến gần Hồng Kông và gây mưa lớn, quần áo của Matthew bị ướt. Do bị lạnh, em quyết định cởi đồ ướt.

Ảnh: Handout.Matthew Tsang Hin-chit bị lạc trong công viên rộng tới 10 km2. Ảnh: Handout.

Ảnh: Handout.Matthew Tsang Hin-chit bị lạc trong công viên rộng tới 10 km2. Ảnh: Handout.

“Vào thời điểm được phát hiện, học sinh này không ở tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi đã cung cấp cho Matthew quần áo mới và nước tăng lực, rồi đưa em tới bệnh viện bằng trực thăng", đại diện sở cứu hỏa địa phương nói và cho biết thêm, nỗ lực tìm kiếm đã được tiến hành trên diện tích 10 km2 của công viên.

Lực lượng cứu hộ địa phương. Ảnh: Handout.

Lực lượng cứu hộ địa phương. Ảnh: Handout.

Trong chiến dịch kéo dài 7 ngày đã có 122 lính cứu hỏa, 28 xe cứu hỏa, 9 xe cứu thương và các lực lượng khác tham gia tìm kiếm Matthew.

Đọc thêm