Nam thanh niên đốt nhà hàng xóm để thỏa mãn cơn nóng giận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì có mâu thuẫn với hàng xóm ngụ cùng hẻm, một nam thanh niên ở TP Cần Thơ đã tạt xăng đốt nhà hàng xóm để thỏa mãn cơn nóng giận. Hậu quả khiến một người bị gãy chân, cụp xương sống khi tháo chạy khỏi cơn hoả hoạn.

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Tấn Duy (SN 1986, tạm trú tại hẻm 206 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), để phục vụ cho công tác điều tra hành vi “Giết người”.

Đối tượng Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Đối tượng Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Theo thông tin từ Công an, khuya ngày 25/10, tại một khu nhà trọ (thuộc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý đám cháy.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra đám cháy là do đối tượng Huỳnh Tấn Duy tạt xăng, đốt nhà hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn.

Nạn nhân trong vụ việc là gia đình bà N.T.A.N, ngụ cùng hẻm với đối tượng Duy.

Theo đó, khi bị Duy tạt xăng đốt nhà, các thành viên trong gia đình bà N phải trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất, vì cửa nhà đã bị đối tượng Duy khóa ngoài.

Hậu quả khiến bà N bị gãy chân, cụp xương sống; vụ phóng hỏa gây thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Đọc thêm