Não lòng khăn tang trắng đường 2 xã nghèo Nghệ An

Thi thể 9 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tải tại tỉnh Cham-pa-sắc (Lào) sáng 21/12 được đưa về với gia đình trong tiếng khóc xé lòng của người thân…

Thi thể 9 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tải tại tỉnh Cham-pa-sắc (Lào) sáng 21/12 được đưa về với gia đình trong tiếng khóc xé lòng của người thân…

Nỗi đau đó gieo xuống hai xã Nam Thanh và Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) làm cho bầu trời u ám thêm, người người lặng lẽ ra vào nhìn nhau với những tiếng khóc, thở dài não lòng. Hàng nghìn người dân hai xã tập trung từ mờ sáng để cùng chia sẻ nỗi đau, đón thi hài các nạn nhân về quê nhà mai táng. Chưa khi nào, quê nghèo lại buồn như vậy, khăn trắng và cờ tang phủ trắng các tuyến đường làng.

Hàng trăm người dân vây kín chiếc xe chở quan tài các nạn  nhân về nước
Hàng trăm người dân vây kín chiếc xe chở quan tài các nạn nhân về nước.

6h hôm qua, chiếc xe đầu tiên chở 4 thi thể về đến địa phương. Ra đón họ là những cụ già, người mẹ, người chị và những đứa trẻ trắng đầu khăn tang. Dòng nước mắt tưởng chừng đã khô nhưng vẫn không ngừng chảy trên gương mặt gầy guốc, hốc hác của bà Nguyễn Thị Hương.

“Trời bắt của nhà tui đến 3 người, răng lại rứa ông trời ơi, con tui để vợ con hắn mồ côi cha, chồng khổ quá…!”, bà Hương gào khóc, giơ bàn tay chai sạn vì vất vả, nhăn nheo vì tuổi già gạt những giọt nước mắt chảy dài…

Chiếc xe thứ hai chở 5 quan tài tiếp đó cũng về đến làng, những người thân lại ùa ra để vây lấy xe và đón họ xuống và những tiếng khóc gào thét lại vang lên.

Sau khi 9 cỗ quan tài được đưa xuống, họ được người nhà đón về để làm lễ mai táng. Khi ra đi họ là những nông dân cần cù, khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, nay trở về là cái xác vô hồn nằm trong chiếc quan tài, mặc cho mọi người gào thét gọi tên.

Chị Nguyễn Thị Đức - vợ nạn nhân Trần Bá Anh (chủ thầu) phải chít 3 vành khăn trắng là chú, là chồng và là em trai. Chị Đức quay quắt để có thể nhìn được cả 3 người cùng một lúc… Tại nhà nạn nhân Lê Đình Đông (SN 1968) trú tại xóm 4A, xã Nam Thanh, không khí đau thương cũng bao trùm lấy gia đình. Thức trắng ba đêm, chị Bùi Thị Loan - vợ anh Đông như người mất hồn, nhưng chị vẫn ngồi bên cỗ quan tài, tay như muốn ôm trọng gọi tên chồng…

Gia đình anh chị sinh được 2 người con, đứa con đầu năm nay học lớp 12 còn đứa út đang học lớp 8. Kinh tế phụ thuộc mấy sào ruộng nên anh sang Lào làm thuê kiếm tiền cho mấy đứa đi học. Thằng nhỏ Lê Đình Hiếu, con trai thứ 2 của anh Đông ngồi khư khư ôm lấy quan tài của bố, mắt lờ đờ không nói được nên lời. Tại gia đình các nạn nhân, những người thân, bà con hàng xóm có mặt đông đủ để động viên và chia buồn với gia chủ…

Ông Trần Bá Nam cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra Hội Việt kiều ở Lào đã hỗ trợ cho người bị thương 15 triệu đồng/ người và 30 triệu đồng/ người chết. ông Trần Bá Minh - Chủ tịch UBND xã Vân Diên cho biết: “Hiện chính quyền xã tổ chức thăm hỏi thắp hương chia buồn với gia đình, xã cũng hỗ trợ cho những gia đình có người mất một gia đình 1 triệu đồng”.

Một ngày đông cuối năm, nhưng nỗi đau lại ập xuống xã nghèo ai nấy đều ngỡ ngàng trước cái sự thật đó. Vụ lật xe để lại nỗi đau không biết bao giờ nguôi ngoai cho những gia đình có người thân bị mất. Không những thế, còn để lại những nỗi lo lắng trên khuôn mặt của những người có con cái, người thân đi làm ăn bên Lào hoặc đi làm ăn xa. 

Ngô Toàn

Đọc thêm