Ngăn chặn vụ việc thương tâm do Xyanua cách nào? - Bài 1: Loạt vụ đầu độc gây chấn động dư luận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những vụ án đầu độc bằng Xyanua, nghi bằng Xyanua đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính nguy hiểm khi chất cực độc này bị lạm dụng cũng như việc kiểm soát, quản lý trong quá trình kinh doanh mặt hàng thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện này.

Người phụ nữ dùng Xyanua đầu độc chồng và 3 người cháu ruột

Gần đây, dư luận xôn xao về vụ án một phụ nữ ở Đồng Nai dùng Xyanua để đầu độc chồng cùng 3 người cháu ruột.

Ngày 30/7/2024, thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà ở tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ngày 22/6, thấy cháu ruột là N.H.B.T. (SN 2006, trú tại xã Vĩnh Thanh) đang ngồi học bài một mình, Bích đã lấy Xyanua bỏ vào thuốc con nhộng rồi đưa cho T. uống.

Người cháu sau đó bị ngộ độc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. N.H.B.T. may mắn được các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh cứu sống, cho xuất viện ngày 8/7.

Tại cơ quan điều tra, Bích khai đã đổ Xyanua vào nước ngọt cho hai cháu uống để trả thù anh trai và em gái. (Ảnh: vtcnews.vn)

Tại cơ quan điều tra, Bích khai đã đổ Xyanua vào nước ngọt cho hai cháu uống để trả thù anh trai và em gái. (Ảnh: vtcnews.vn)

Bị can còn khai, từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, đã dùng Xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến các nạn nhân tử vong, gồm chồng Bích và 2 cháu ruột của nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc Xyanua qua mạng, đựng trong chai nhựa màu trắng, cất giấu tại phòng ngủ trước khi gây án.

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích.

Con gái đầu độc cha bằng Xyanua

Vụ án Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) đầu độc cha rồi phóng hỏa đốt nhà để phi tang, che giấu tội phạm xảy ra vào tháng 1/2022 tại TP Bà Rịa cũng chấn động dư luận. Tùng Linh là nữ sinh viên của một trường đại học tại TP HCM.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày với cha đẻ là ông Tống Hồng Đ. (sinh năm 1968), Linh có ý định giết cha.

Bị cáo Linh (phải) và Thư (trái) nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Tuoitre.vn).

Bị cáo Linh (phải) và Thư (trái) nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Tuoitre.vn).

Sáng 18/1/2022, Linh lên chợ Kim Biên, TP HCM tìm mua chất độc Xyanua từ cửa hàng của Trần Thị Ngọc Thư (21 tuổi).

Tối cùng ngày, Linh bỏ Xyanua vào 3 chai nước trong tủ lạnh với mục đích để ông Đ. khát nước sẽ lấy uống. Sau khi uống khoảng 5 phút, ông Đ. vào nhà vệ sinh nôn ói. Linh đứng bên ngoài nghe ngóng rồi bỏ mặc cha mình nằm trong phòng vệ sinh.

Sáng 19/1/2022, Linh kéo thi thể ông Đ. ra ngoài và tính phi tang bằng cách dùng gạch, xi măng xây để giấu. Nhưng sau đó Linh Linh châm lửa đốt nhà, tạo hiện trường giả rồi chạy qua nhà ông nội ở bên cạnh, báo rằng có một người đột nhập vào nhà đánh mình và đốt nhà. Nhưng với những lời khai bất nhất, Linh đã không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Ngày 20/1/2022, Linh đã thừa nhận hành vi.

Ngày 9/12/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa Tống Thị Tùng Linh ra xét xử về các tội: “Giết người”, “mua bán trái phép chất độc” và “hủy hoại tài sản”. Chiều 9/12/2022, phiên tòa đã kết thúc phần tranh tụng. Đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội “giết người”, 3 - 5 năm tù về tội “mua bán trái phép chất độc” và 3 - 4 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tuy nhiên, vì tính chất của vụ án, hội đồng xét xử nghị án kéo dài, đến chiều 15/12/2022, mới tuyên án.

Bơm Xyanua vào trà sữa nhằm giết chị họ vì yêu anh rể, khiến 1 người lạ tử vong

Năm 2019, Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, thường trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) yêu anh rể và lên kế hoạch đầu độc vợ anh này, khiến chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình) tử vong.

Lại Thị Kiều Trang tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Dân trí).

Lại Thị Kiều Trang tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Dân trí).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, Lại Thị Kiều Trang là em họ chị Đ.T.H.Y. (SN 1989, ngụ cùng ngụ huyện Kiến Xương), cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Trang có quan hệ bất chính với anh P.V.Q., chồng chị Y. Do cảm thấy có lỗi với vợ con nên vào tháng 10/2019, anh Q. chia tay Trang, khiến đối tượng này nảy sinh ý định tự tử.

Khoảng đầu tháng 11/2019, Trang lên mạng truy cập vào trang web rao bán chất Natri Xyanua. Trang nhắn tin tương tác đặt mua khoảng 1.000 ml chất độc Natri xyanua dạng lỏng với giá 390.000 đồng. Đến cuối tháng 11/2019, thấy anh Q quan tâm, chăm sóc vợ con, Trang nảy sinh ý định dùng Xyanua đã mua đầu độc chị Y.

Biết chị Y. thích trà sữa, ngày 2/11/2019, Trang đặt 6 cốc trà sữa với giá 186.000 đồng. Sau khi nhận trà sữa, Trang mua xi lanh, kim tiêm mang về nhà bơm chất độc vào cốc trà sữa. Trang bơm Xyanua vào 4 cốc trà sữa thì hết chất độc.

Chiều 2/11/1019, Trang mang trà sữa đến gần Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, gọi điện thuê người mang đến cho chị Y. Do không thuê được người, nên Trang đã mua thêm một túi hoa quả, để một phong bì chứa 100.000 đồng vào rồi mang kèm theo trà sữa có độc đến cho chị Y. Do chị Y. đã về nên Trang gửi toàn bộ số đồ cho chị P.T.L. (SN 1980). Sau đó chị L. gọi điện cho chị Y. nói có người gửi cho trà sữa, chị Y. đã nhờ chị L. cất trong tủ lạnh.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc trà sữa đưa cho con trai mình một cốc, chị uống 1/2 cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 9h45 hôm sau, chị L. uống nốt 1/2 số trà sữa còn lại.

Đến sáng 3/12, chị N.T.H. (SN 1990, ngụ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình), đồng nghiệp với chị Y., lấy trà sữa uống và tử vong ngay sau đó.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lại Thị Kiều Trang về tội “Giết người”, Trang đã thừa nhận toàn bộ ý định đầu độc chị họ cũng như hành vi giết người bằng cách bơm Xyanua vào trà sữa rồi gửi đến nơi chị họ làm việc.

Hạ độc 2 nhân tình bằng Xyanua để cướp tài sản

Ngày 25/9/2018, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, tại Tiền Giang) về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Thúy làm nghề bán vé số kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền chi trả nên Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông "vui vẻ", rồi giết bằng chất độc để cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, tại Tiền Giang). Ảnh: Báo Dân trí.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, tại Tiền Giang). Ảnh: Báo Dân trí.

Thúy và ông V.T.H. (SN 1965, là người bán vé số dạo) có quen biết nhau và đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Đêm 14/1/2017, Thúy gạ gẫm quan hệ tình dục với ông H. tại khu đất trống ở khu phố 1, thị trấn Thái Hòa, huyện Gò Công Đông. Lợi dụng lúc ông H. không để ý, Thúy đã bỏ thuốc độc Xyanua vào ly cà phê của ông H. Khi ông H. uống vào một lúc thì bất tỉnh, tử vong. Thúy lấy toàn bộ vòng vàng mà ông H. đeo trên người, giá trị khoảng 15 triệu đồng để mang đi bán, trả nợ.

Tới sáng 21/4/2017, Thúy gặp ông N.V.T. (SN 1968, ngụ ở địa phương) tại khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công. Thấy ông T. đeo nhiều vàng bạc, Thúy lại nảy sinh kế hoạch tàn độc giết nạn nhân để cướp tài sản.

Thúy gạ gẫm ông T. đến 1 quán cà phê chòi kín ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công để "vui vẻ". Sau cuộc vui, Thúy lén bỏ thuốc độc Xyanua vào ly cà phê, khiến ông T nằm gục chết trên võng tại quán. Thúy cũng cướp vàng bạc của nạn nhân với tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng, mang đi bán để giải quyết nợ nần.

Với hành vi của mình, Thúy bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, ngoài ra buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng.

'Sát thủ bằng Xyanua' Lê Thanh Vân

Hơn 10 năm về trước, nhiều người ám ảnh trước vụ án “sát thủ bằng Xyanua” Lê Thanh Vân (SN 1956, ở TP HCM) trong thời gian 3 năm (từ tháng 1/1998 đến tháng 8/2001), dùng thủ đoạn làm quen, giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi... để giết người, cướp tài sản. Vân đã rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc Xyanua chế vào thức ăn, nước uống, sát hại 13 nạn nhân, cướp tài sản. Chưa kể 8 vụ đầu độc khác làm 3 người chết và 13 người may mắn thoát nạn mà Vân bị nghi là thủ phạm.

Cặp đôi tội lỗi Lê Thanh Vân và Dìu Dãnh Quang tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Báo Công lý).

Cặp đôi tội lỗi Lê Thanh Vân và Dìu Dãnh Quang tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Báo Công lý).

Trước đó, từ năm 1998, trên địa bàn một số tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết người không rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định đối tượng nghi vấn và yêu cầu Lê Thanh Vân đến trụ sở làm việc.

Khám xét trong giỏ xách của Vân, cơ quan công an thu được một gói hóa chất màu vàng được giám định là hóa chất kịch độc - chỉ cần một lượng nhỏ từ 0,15 đến 0,20 gram là đủ làm chết một người có trọng lượng 70-90 kg. Thử nghiệm chất độc này đối với chó thì khoảng 7 phút sau chó chết. Tuy nhiên, khi giám định tử thi của nạn nhân cũng như mẫu ngũ tạng của chó, cơ quan chức năng không tìm ra chất độc mà thời hạn điều tra đã hết nên buộc phải thả đối tượng.

Không lâu sau đó xảy ra loạt án mạng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP HCM. Nhận thấy các nạn nhân đều có các triệu chứng giống nhau trước khi chết, đồng thời vụ việc luôn có sự hiện diện của Vân nên công an các tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an điều tra, làm rõ. Lần theo các dấu vết, cơ quan chức năng đã xác định được chính xác loại thuốc độc mà đối tượng sử dụng. Đó là Xyanua - loại thuốc có đặc tính khuyếch tán nhanh khi vào cơ thể. Lê Thanh Vân lập tức bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Vân giết chết 13 người, trong đó có một số vụ Vân phối hợp với chồng “hờ” - Dìu Dãnh Quang thực hiện. Những nạn nhân mà Vân ra tay sát hại bất kể là ai, dù thân quen hay xa lạ, chỉ cần người đó có tiền hoặc từng gây mâu thuẫn đối với Vân.

Đơn cử, cuối năm 1997, anh Đinh Văn Kh. đến thăm người nhà đang điều trị bệnh tại quân y viện 7A TP HCM đã làm quen với một phụ nữ khá xinh đẹp đang nằm điều trị ở giường bên cạnh. Qua vài câu xã giao, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thanh Vân, bác sĩ chuyên khoa về răng đã đi học ở Đức, biết đến 7 thứ tiếng. Mừng rỡ vì gặp được người “tài” nên anh Kh. đã mời Vân về làm việc tại tiệm trồng răng của gia đình ở huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, Vân nhanh chóng quen thân rồi chung sống như vợ chồng với Dìu Dãnh Quang.

Do làm ăn khó khăn, bà Võ Thị L. (mẹ anh Khảm) có ý định cho chồng "hờ" của Vân nghỉ việc, Vân rất khó chịu, hơn nữa lại thấy bà L. có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà L.

Tối 3/1/1998, khi "sếp" vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lén bỏ chất độc Xyanua vào ly nước chanh cho bà L. uống. Khoảng 30 phút sau, bà L. kêu đau đầu, khó thở, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng. Vân và Quang "vờ" đưa bà L. đi cấp cứu nhưng đến khuya thì bà qua đời. Ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà L. lấy 900.000 đồng.

Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng giết cả những người thân như mẹ chồng, em rể, mẹ nuôi của Vân.

Tháng 6/1998, vợ chồng Vân - Quang cùng mẹ chồng là bà Hín V.D. thuê tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP HCM để làm răng. Chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà D. khiến bà gục xuống sàn nhà. Quang cùng anh ruột của mình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu còn Vân ở nhà lục giỏ quần áo bà D. lấy được 2,8 triệu đồng. Bà D. chết tại bệnh viện Trưng Vương với chẩn đoán nghi bị xuất huyết não. Từ đó, Vân dọn về nhà cha mẹ ruột ở.

Một thời gian sau, do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn C., Vân lại tiếp tục thực hiện hành vi độc ác của mình. Cuối tháng 2/1999, Vân điện thoại mời anh C. đến nhà cha mẹ ruột để giới thiệu anh C. xây nhà cho một người quen. Sau khi ăn sáng xong, anh C. nhờ Vân tiêm thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay. Nhân cơ hội, Vân hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi tiêm cho anh C. Chiều cùng ngày, anh C. chết với những triệu chứng như các nạn nhân trước đó.

Trong số 13 nạn nhân xấu số của Lê Thanh Vân, có nạn nhân bị Vân "điều" lên chùa rồi mới ra tay giết hại. Đó là vụ Vân giết ông Võ Hữu Kh. (SN 1945, ngụ tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH Nh. Q. Ông Kh. là người bị đầu độc và tử vong với những triệu chứng dữ dội nhất. Từ vụ án này, Lê Thanh Vân đã dần lộ mặt…

Ngày 1/9/2004, TAND tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình. Đến ngày 2/2/2005, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm.

Vân có làm đơn gửi Chủ tịch nước nhưng với tội trạng quá "tày đình", ngày 4/10/2005, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1159 bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Vân.

(Còn tiếp)

Đọc thêm