Ngán ngẩm vì ngôn ngữ "chợ búa" của giám khảo Vietnam’s Nextop Model

Cho rằng tiêu chí chọn người mẫu là cá tính và sự chuyên nghiệp thay vì vẻ đẹp ngoan hiền đơn thuần, siêu mẫu Xuân Lan liên tục có những lời... “truy sát” thí sinh, như: “Tôi tát vào mặt em, bởi vì tôi ghét, tôi thích thế. Nếu là em, em phản ứng thế nào?”, “Nếu như em nhảy xuống hồ thì tôi cho em đậu”...

Nếu như Vietnam’s Nextop Model năm trước, người mẫu Hà Anh với cương vị là ban giám khảo bị công chúng “ném đá” thì, năm nay, Xuân Lan cũng không thoát khỏi “án”... dại miệng. Ở “mùa giải” thứ hai, Vietnam’s Nextop Model vẫn có những “hạt sạn văn hóa” khiến người xem ngán ngẩm.
Mô tả ảnh. xuan lan.jpg
Từ trái qua: Hà Anh, Xuân Lan

“Dớp”... vạ miệng

Vietnam’s Next Top Model 2010 (VNM 2010), người mẫu Hà Anh - với tư cách là ban giám khảo cuộc thi đã khiến công chúng thất vọng bởi cách nói không "lọt tai" người xem. Đáng nhớ nhất là tình huống khi công bố tên các thí sinh bị loại khỏi cuộc thi, Hà Anh với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm tuyên bố: “Ba bạn còn lại phải lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi”.

Câu “đuổi thẳng” của Hà Anh đã khiến 3 thí sinh bị loại ấy buồn bã, tủi thân ôm mặt khóc òa. Khán giả gần như không nhìn thấy nụ cười của cô trong suốt 45 phút phát sóng. Thậm chí, khi đưa ảnh cho các thí sinh lọt vào vòng trong, Hà Anh còn nhìn họ bằng ánh mặt quá lạnh lùng tới mức phản cảm.

Bị công chúng “ném đá”, Hà Anh phân trần: “Người nào tôi không gọi tên sẽ phải lập tức quay trở về phòng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi” cũng nằm trong format của chương trình Quốc tế mà tôi phải tuân thủ chứ không phải do tôi tự nghĩ ra”. Thế nhưng, dù có phân bua thế nào thì câu nói ấy cộng với gương mặt “trơ như đá” của cô không làm người xem chấp nhận. Có lẽ vì lý do đó, Hà Anh không thể tiếp tục song hành với VNM 2011.

Người thay thế Hà Anh tại VNM năm nay là người mẫu Xuân Lan. Người xem kỳ vọng sự tươi mới, có nghề của người “cầm cân nảy mực” này khi nghe Xuân Lan tự tin: “Tôi rất tự tin về khả năng và bản lĩnh của mình. Kinh nghiệm của tôi sau bao nhiêu năm làm nghề thời trang, cộng với lòng nhiệt huyết của tôi với nghề vẫn đang bùng cháy sẽ giúp tôi thành công. Và sự thành công đó sẽ mang dấu ấn rất riêng của Xuân Lan như đã có rất nhiều chương trình từng thành công như thế”.

Thế nhưng, người đẹp này cũng bị rơi vào “dớp”... vạ miệng. Vì cho rằng tiêu chí chọn người mẫu là cá tính và sự chuyên nghiệp thay vì vẻ đẹp ngoan hiền đơn thuần, nên siêu mẫu Xuân Lan liên tục có những lời... “truy sát” các thí sinh như “Tôi tát vào mặt em, bởi vì tôi ghét, tôi thích thế. Nếu là em, em phản ứng thế nào?...”.

Rồi thì làm việc theo cảm tính: “Nếu như em nhảy xuống hồ thì tôi cho em đậu...”. Quá hoảng trước sự “truy sát” ấy, thí sinh này đã gật đầu đồng ý... nhảy xuống hồ để được vào vòng trong với gương mặt sợ hãi và nước mắt lưng tròng.

Rồi câu phỏng vấn của Xuân Lan chẳng khác gì muốn “lăng xê” mình như: “Em thấy tôi hay cảnh ở đây đẹp hơn? Nếu em nói tôi đẹp hơn thì tôi cho em vào...”. Và thí sinh buộc phải trả lời: “Chị đẹp hơn cảnh ạ!”... để được lọt vào vòng trong.

“Điều” Ban giám khảo muốn...

Trước những “sự cố” này, đại diện Ban giám khảo đã thanh minh: “Chúng tôi hỏi dồn dập thí sinh để tự thí sinh ấy cảm thấy oan ức, bức bối và “bật” lại chúng tôi. Đấy là điều chúng tôi đang mong chờ ở các thí sinh. Tôi không muốn những thí sinh nhạt nhòa, nói gì cũng vâng vâng, dạ dạ”. Thế nhưng chẳng biết, Ban giám khảo chọn người có cá tính ra sao, chỉ thấy rằng qua hai “mùa” VNM, người xem phải “xem” những màn ban giám khảo bị thí sinh bật lại...

“Mùa giải” trước, cuộc thi liên tục bị thí sinh đòi về, cãi lại ban giám khảo. Đó là trường hợp của thí sinh Diệp Anh. Cô cho rằng thí sinh Huyền Trang không đáng được ban giám khảo và khách mời khen đến thế, bởi sự cố gắng của Huyền Trang còn thua xa nhiều thí sinh khác. Vì quá bức xúc, Diệp Anh đã thu dọn hành lý ra về, nhưng rồi các thí sinh còn lại đã can ngăn và cô tiếp tục cuộc thi.

Còn trường hợp thí sinh “bật” lại ban giám khảo là Thu Hiền. Thu Hiền đã cãi lại ban giám khảo khi họ có những nhận xét khá thẳng thắn rằng cô không nghiêm túc.

“Mùa giải” năm trước đã vậy, năm nay người xem cũng không thoát nổi cảnh... giật mình khi xem “sức bật” của các thí sinh. Đoạn trailer về VNM 2011, câu nói thí sinh “bật” lại Xuân Lan: “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của bà?”, khiến Xuân Lan và người xem “bổ chửng”.

Có lẽ Ban giám khảo đã... nhầm khi cho rằng phải dồn thí sinh đến chỗ “bật” lại mới hiện được cá tính?. Bởi cá tính của một người mẫu chuyên nghiệp đó là một bộ óc thẩm mỹ về thời trang, về sự trình diễn độc đáo, “khớp hình”, về sự giao tiếp đầy văn hóa. Hay Ban giám khảo và chương trình muốn tìm các cô gái chân dài... có miệng “chợ búa” hơn là có một người mẫu có thẩm mỹ thời trang?.

Mất điểm trong mắt khán giả

Việc lùm xùm trong phát ngôn của ban giám khảo cũng như thí sinh qua “hai mùa giải” khiến cuộc thi Vietnam’s Nextop Model bị “mất điểm” trong con mắt khán giả. Rất nhiều người xem bức xức đề nghị ban tổ chức nên thay đổi các vị giám khảo, họ ăn nói thiếu văn hóa, xem thường các thí sinh, họ nói năng như đang ban ơn cho các thí sinh. Cuộc thi không có tiêu chuẩn đánh giá gì cả, họ thích cho ai đậu thì đậu, thiếu tính khách quan.

Thùy Dương

Đọc thêm