“Ngày xưa có một chuyện tình” của Nguyễn Nhật Ánh lộ diện diễn viên chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/11, phim điện ảnh “Ngày xưa có một chuyện tình” - dự án chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức công bố diễn viên chính là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng.

Sau nhiều vòng tuyển chọn với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự, bộ 3 diễn viên sẽ đảm nhận nhân vật Vinh, Miền, Phúc được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và nhà sản xuất giới thiệu đến công chúng là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng.

Hình ảnh đầu tiên của 3 diễn viên chính mang màu sắc trong trẻo, hoài niệm, gợi nhắc cho khán giả nhớ đến giai đoạn năm 1992 - 1997 trong tác phẩm “Ngày xưa có một chuyện tình”.

3 diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng - Ngọc Xuân - Avin Lu (từ trái qua phải).
3 diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng - Ngọc Xuân - Avin Lu (từ trái qua phải).

Avin Lu sẽ đảm nhận vai Vinh “còm” - chàng trai thư sinh, tính tình ôn hòa và sống nội tâm.

Trước khi tham gia dự án, Avin Lu từng đảm nhận vai chính của “Sài Gòn trong cơn mưa” (2020) và nhân vật Trịnh Công Sơn thời trẻ trong bộ phim điện ảnh “Em và Trịnh” (2022). Đây cũng là “bước đệm” để anh có thể tự tin đảm nhận những vai diễn nhiều thử thách hơn, cũng như đáp ứng yêu cầu cao của các đạo diễn.

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995, được khán giả biết đến từ chương trình The Voice 2018 sau đó bắt đầu lấn sân diễn xuất và gây ấn tượng nhờ ngoại hình lãng tử.

Avin Lu đóng vai Vinh “còm”.

Avin Lu đóng vai Vinh “còm”.

Ngọc Xuân, sinh năm 1999, sẽ đảm nhận vai Miền - cô gái duyên dáng, mang nét đẹp tự nhiên với đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc.

Ngay từ vòng tuyển chọn diễn viên của dự án, Ngọc Xuân được khán giả yêu mến qua clip casting (thử vai) vai Miền đăng tải trên kênh TikTok cá nhân. Trong clip casting, Ngọc Xuân diện áo dài truyền thống và các trang phục mang hơi hướng của thập niên 90, nhận nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ vì sở hữu thần thái, phong cách và giọng nói phù hợp với nhân vật Miền.

Trước đó, Ngọc Xuân từng tham gia diễn xuất trong bộ phim “Giấc mơ của mẹ” (2022), MV “Vì sao sáng” (Lam Trường)...

Ngọc Xuân sẽ đảm nhận vai Miền.

Ngọc Xuân sẽ đảm nhận vai Miền.

Đỗ Nhật Hoàng, sinh năm 1997, sẽ đảm nhận vai Phúc - chàng trai phong trần có ngoại hình rắn chắc, tính tình bộc trực và tràn đầy nhiệt huyết. Nam diễn viên nổi bật bởi vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, từng xuất hiện trong chương trình “Người ấy là ai 2022.

Đỗ Nhật Hoàng cũng từng tham gia phim ngắn “Bến bờ xa lắc” (2023), các MV như “Vì anh là soái ca” (Đàm Vĩnh Hưng), “Trái tim yếu đuối (Á hậu Thuý Vân), “Tết xa hoá gần” (Hoà Minzy)...

Sự kết hợp của 3 diễn viên trẻ tiềm năng, kết hợp dưới bàn tay “nhào nặn” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh được kỳ vọng mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị cho bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.

Đỗ Nhật Hoàng sẽ vào vai Phúc.

Đỗ Nhật Hoàng sẽ vào vai Phúc.

Được biết, sau khi kết thúc vòng tuyển chọn diễn viên, hiện tại, Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình quay phim. Bên cạnh sự hào hứng, tinh thần nhiệt huyết dành cho vai diễn mới, cả 3 diễn viên cũng dành nhiều thời gian trò chuyện và luyện tập diễn xuất cùng nhau, để có thể lột tả trọn vẹn hình ảnh 3 người bạn thân Vinh, Miền, Phúc trong tác phẩm trên màn ảnh rộng.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, 3 diễn viên chính được tuyển chọn tham gia bộ phim từ các hình thức khác nhau. Avin Lu - diễn viên đã có kinh nghiệm trong các dự án điện ảnh trước đó được mời đến buổi tuyển chọn. Ngọc Xuân đăng ký tham gia qua nền tảng TikTok và bước dần vào các vòng tiếp theo, trong khi Đỗ Nhật Hoàng đăng ký theo thông báo tìm kiếm diễn viên từ nhà sản xuất.

Trước khi “Ngày xưa có một chuyện tình” công bố 3 diễn viên chính, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng chia sẻ những hình dung của ông về bộ phim: “Tôi nghĩ chắc nhà văn nào cũng vậy, khi ngồi vào bàn đều cố làm sao viết cho được một cuốn sách thật hay chứ không nghĩ đến chuyện cuốn sách của mình khi chuyển thể điện ảnh thì nó sẽ như thế nào.

Nguyễn Nhật Ánh (phải) không áp lực hay lo lắng khi tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim. Ảnh: CJ

Nguyễn Nhật Ánh (phải) không áp lực hay lo lắng khi tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim. Ảnh: CJ

Những suy nghĩ ngoài lề như thế dễ khiến người viết bị phân tâm. Tất nhiên khi sách đã in ra rồi thì nhà văn có quyền để đầu óc bay bổng. Riêng tôi thì tôi không nghĩ ngợi nhiều lắm về chuyện này. Bởi tôi biết cũng nhân vật tiểu thuyết đó, một trăm người đọc sẽ có cho mình một trăm hình ảnh khác nhau - tùy theo tính cách và trải nghiệm của từng người. Đạo diễn cũng thế thôi.

Trịnh Đình Lê Minh sẽ hình dung ra Vinh, Phúc, Miền theo sự cảm nhận, óc tưởng tượng, theo cá tính và thiên hướng sáng tạo của anh ấy. Với tư cách một nhà văn, tôi chỉ mong từ nguyên liệu văn học, đạo diễn sẽ sáng tạo nên một bộ phim thành công, đặc biệt là chạm vào cảm xúc của người xem, vậy là tốt rồi”.

“Ngày xưa có một chuyện tình” xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa 2 chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. 3 nhân vật Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và vượt qua.

Bộ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành.

Đọc thêm