Tối 5/3, “Quỷ nhập tràng” chính thức chiếu sớm tại rạp Việt. Phim kinh dị gắn mác 18+ của đạo diễn Pom Nguyễn lấy cảm hứng từ truyền thuyết đáng sợ về người chết sống lại.
Ở một ngôi làng vùng cao, cặp vợ chồng Quang và Như sống bằng nghề mai táng. Cuộc sống yên bình của họ bị xáo trộn khi phát hiện một cỗ quan tài vô chủ trên mảnh đất nhà mình. Từ đây, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra và ám ảnh cả ngôi làng.
Ngay trước khi công chiếu, “Quỷ nhập tràng” đã nhận được sự quan tâm của khán giả với những thước phim đậm yếu tố văn hóa dân gian, cùng sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung...
Tính đến chiều tối 5/3, bộ phim đã bán được 43.483 vé trên tổng cộng gần 1.600 suất chiếu, thu về hơn 3,2 tỷ đồng (theo đơn vị thống kê phòng vé Box Office Vietnam), cho thấy sự quan tâm của khán giả.
Trong dàn diễn viên, Vân Dung (vai bà Hồng - dì của nam chính) là cái tên được chú ý. Sau “Quỷ cẩu”, đây là lần thứ 2 nữ diễn viên đóng phim điện ảnh. Trên phim, diện mạo của cô già hơn so với đời thực, từ phần hóa trang cho đến trang phục. Theo Vân Dung, trong 35 năm làm nghệ thuật, cô gắn bó với dạng vai hài, thế nhưng lại có duyên được các đạo diễn “rủ rê” đóng phim ma.
Ban đầu, nữ diễn viên khá trăn trở, lo lắng vì sợ bản thân “quăng” miếng hài theo bản năng, đóng phim kinh dị nhưng khán giả xem lại cười khiến bộ phim bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của đạo diễn, cùng mong muốn được trải nghiệm thử thách mới, nên dù nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ, Vân Dung vẫn quyết định gật đầu tham gia.
![]() |
Vân Dung và Quang Tuấn trong một cảnh quay của “Quỷ nhập tràng”. Ảnh: NSX |
Chia sẻ cùng phóng viên, Vân Dung nói: “Tôi là một diễn viên hài nên lâu nay tôi làm khán giả cười. Nhưng bây giờ tôi muốn thử đóng phim kinh dị có gây tò mò cho khán giả không. Với tôi, đã là diễn viên thì nên thử nhiều dạng vai, còn khán giả khen hay chê thế nào, tôi cũng trong tâm thế đón nhận”.
Cũng theo nữ nghệ sĩ, ở hiện tại, khán giả Việt đã ưu ái hơn với điện ảnh nước nhà nên các nhà làm phim, diễn viên có thêm nhiều cơ hội.
“Tôi thấy ngày xưa các rạp chủ yếu chiếu phim nước ngoài nhưng bây giờ phim Việt được trình chiếu rất nhiều. Các đạo diễn, nhà sản xuất cũng đang cố gắng đưa phim Việt đến gần nhất với khán giả. Tôi rất mừng khi nhìn thấy việc khán giả ủng hộ, động viên phim nước nhà.
Như trên truyền hình thì nhà nhà xem, người người xem, thì phim chiếu rạp hiện cũng dần như vậy. Tôi cảm nhận phim Việt Nam giờ đã lên một tầm mới, bắt đầu đáp ứng được sự kỳ vọng của các khán giả. Việc khán giả yêu phim Việt, ủng hộ các nhà làm phim giúp những người làm phim như chúng tôi rất biết ơn.
Như ngày hôm nay, chỉ cần khán giả đến rạp là chúng tôi đã biết ơn rồi, còn phim hay hay dở là do cảm nhận của từng người. Giống như khẩu vị có người thích phở, có người lại thích bún, thích cơm... Nhưng mọi người còn ngồi ở đây và nghe chúng tôi chia sẻ đã là một thành công to lớn rồi”.