'Nhà gia tiên' sắp cán mốc 200 tỷ, lọt top 10 phim Việt ăn khách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ phim “Nhà gia tiên” của Huỳnh Lập tiến gần cột mốc 200 tỷ đồng khi bước sang tuần công chiếu thứ 3.

Thuộc thể loại tâm linh, gia đình, hài hước, “Nhà gia tiên” xoay quanh Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) - nhà sáng tạo nội dung gen Z (thế hệ sinh ra từ khoảng năm 1997-2012).

Vốn không tin vào chuyện tâm linh, cô một ngày kia lại bất ngờ nhìn thấy Gia Minh (Huỳnh Lập) - người anh trai đã mất từ lâu. Để hồn ma của anh có thể siêu thoát và không tiếp tục làm phiền mình, Mỹ Tiên bắt tay cùng Gia Minh lên kế hoạch giữ lấy căn nhà gia tiên đang bị họ hàng tranh chấp.

Sau khi chiếu sớm vào tối 19/2, “Nhà gia tiên” nhanh chóng gây sốt. Theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), trong tuần đầu công chiếu, phim đã thu về gần 100 tỷ tiền vé, bao gồm cả vé đặt trước và 3 ngày cuối tuần.

Ở tuần thứ 2 công chiếu, tác phẩm thu về hơn 43 tỷ trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên hơn 188 tỷ và đạt 196,5 tỷ đồng, tính đến chiều 4/3. Với đà tăng trưởng như hiện tại, không khó để “Nhà gia tiên” chạm đến cột mốc 200 tỷ, chính thức bước chân vào top 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Đây là bộ phim thứ 3 trong năm 2025 lọt top, sau “Bộ tứ báo thủ” (Trấn Thành), “Nụ hôn bạc tỷ” (Thu Trang).

“Nhà gia tiên” đang tiến gần với cột mốc doanh thu 200 tỷ. Ảnh: NSX

“Nhà gia tiên” đang tiến gần với cột mốc doanh thu 200 tỷ. Ảnh: NSX

Trước đó, chia sẻ cùng Báo Pháp luật Việt Nam, Huỳnh Lập cho biết, anh cảm thấy vui mừng, thăng hoa khi bộ phim nhận được tình cảm từ khán giả, đạt doanh thu tốt.

“Thành tích này khiến tôi nhớ lại thời điểm thi “Cười xuyên Việt” - đó là giai đoạn tôi có sự thăng hoa trong sự nghiệp. Dự án lần này là cột mốc đáng nhớ. Trong 5 năm qua, tôi đã rèn luyện rất nhiều. Dựa trên sự đánh giá chủ quan của bản thân, tôi thấy mình có sự lên tay.

Nói thật, từ lúc phim chiếu đến giờ tôi đọc bình luận từ khán giả rất nhiều, khen chê gì tôi cũng đọc. Tôi mừng khi khán giả tranh luận về bộ phim. Điều này chứng tỏ bộ phim đang được quan tâm, thà nói mà doanh thu vẫn tăng, còn hơn là không nói gì mà doanh thu chững lại”.

Theo nam nghệ sĩ, khi mới viết kịch bản, anh nhận thấy chưa “đủ đô” nếu bộ phim chỉ thiên về tình cảm gia đình nên muốn càng về sau, phim càng đen tối.

“Trước đây, tôi từng xem phim “Ký sinh trùng” của Hàn Quốc và thấy hay quá. Lúc mới xem, tôi giữ tâm lý thoải mái, cứ nghĩ rằng đây chỉ là phim hài bình thường nhưng càng về sau càng dữ dội, đen tối. Từ đó, tôi nuôi ý tưởng mình cũng làm một bộ phim có chiều sâu như thế.

Nhưng tôi nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót nên không dám nhận mình hay, tôi chỉ là đang cố gắng từng ngày. Có khán giả nói tôi chưa tốt, làm phim còn lê thê, rối rắm. Thực ra thì xem lại bản phim, tôi cũng nhận ra điều này. Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội để sửa sai, hoàn thiện bản thân trong dự án kế tiếp”.

Trước những khen chê trái chiều quanh bộ phim, Huỳnh Lập cho biết sẽ hoàn thiện bản thân trong các dự án tiếp theo. Ảnh: NSX

Trước những khen chê trái chiều quanh bộ phim, Huỳnh Lập cho biết sẽ hoàn thiện bản thân trong các dự án tiếp theo. Ảnh: NSX

Thực tế, bộ phim dài 117 phút của Huỳnh Lập có điểm cộng khi khai thác câu chuyện về gia đình, các yếu tố văn hóa - tâm linh. Cảnh làm bánh xèo hay cảnh gia đình tất bật chuẩn bị đám giỗ, hay bố trí, sản xuất bối cảnh của phim cũng là yếu tố ghi điểm.

Tuy nhiên, phim vẫn vướng vào một số ý kiến trái chiều về kịch bản, nhiều phân cảnh thiếu tính điện ảnh, mang màu sắc web-drama.

Đọc thêm