Nghi án ghen tuông, chồng đâm vợ nguy kịch rồi đốt nhà hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đâm vợ, Sửu tiếp tục mang can xăng sang đốt nhà hàng xóm. Sau đó, Sửu đi xe máy ra sông rồi nhảy xuống tự tử.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc gây chú ý người dân. Ảnh: Đ.L
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc gây chú ý người dân. Ảnh: Đ.L

Ngày 9/6, ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, đã có báo cáo nhanh vụ chồng đâm vợ trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/6, sau khi đi uống rượu trở về nhà, Lê Đình Sửu (SN 1978) đã dùng dao đâm vợ là chị N.T.L. (SN 1990) khiến chị này trọng thương. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện, chị L. được chuyển lên tuyến trên.

Sau đó, đối tượng Sửu tiếp tục lấy một can xăng sang nhà hàng xóm L.Đ.Đ. (SN 1976), đổ xăng lên nền phòng khách nhà anh Đ. và châm lửa đốt. Rất may thời điểm đó, người dân dập lửa kịp thời nên hậu quả thiệt hại không lớn.

Gây án xong Lê Đình Sửu lấy xe máy của mình di chuyển đến khu vực kênh đào thuộc địa bàn xã Tràng Sơn rồi lao cả xe và người xuống sông.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do Sửu nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với anh Đ. nên ghen tuông và gây ra các hành vi nói trên.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm đối tượng Sửu, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đọc thêm