Nghi vấn quanh vụ nữ Kiểm sát viên bị trọng thương tại nhà riêng

(PLO) - Thông tin từ Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho hay, đơn vị này đã thụ lý và đang tích cực tiến hành điều tra vụ án nữ Kiểm sát viên Phan Thị Nguyệt (SN 1964, trú tại khu phố 5, phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) bị ám hại tại nhà riêng.
Bà Nguyệt khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Do sức khỏe bà Nguyệt yếu, lại bị thương ở phần cổ, khả năng giao tiếp còn hạn chế nên công tác điều tra của cơ quan chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, bà Nguyệt đã viết một số thông tin ra giấy nhưng chưa nhiều nên chưa đủ coi là chứng cứ quan trọng đối với cơ quan điều tra. Trong khi đó, nguyên nhân về vụ việc đang dấy lên nhiều thông tin khác nhau.
Đầu tiên, dư luận cho rằng bà Nguyệt vốn là một Kiểm sát viên chính trực, liêm khiết và nhiều lần tranh luận tại các phiên tòa với tư cách là đại diện của Viện kiểm sát khiến các bị cáo phải thừa nhận hành vi sai phạm. Từng tham gia nhiều vụ án thuộc lĩnh vực dân sự, kinh tế “nổi cộm” trên địa bàn liên quan đến quyền lợi của nhiều doanh nghiệp, cá nhân với thái độ thẳng thắn, tôn trọng pháp luật nên rất có thể bà Nguyệt là đối tượng bị trả thù. 
Liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Tiến Hải (Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận) trao đổi với báo chí: “Hiện nguyên nhân của vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ nhưng trong quá trình làm việc tại VKSND TP.Phan Rang – Tháp Chàm, đồng chí Nguyệt được đánh giá là cán bộ kiểm sát có đạo đức tốt, có trình độ, liêm khiết và rất thẳng thắn”.
Luồng thông tin khác tại địa phương cho rằng bà Nguyệt là đối tượng bị cướp. Thông tin này xuất phát từ việc ông Đinh Gia Lâm (chồng bà Nguyệt) cho hay, ông Lâm và bà Nguyệt vừa nhận chế độ nghỉ hưu nên có một khoản tiền.
Kẻ gian nắm được thông tin trên và lại biết đêm hôm xảy ra sự việc, ông Lâm vắng nhà nên đã chọn thời điểm để ra tay. Do sự việc bị phát hiện sớm, bà Nguyệt lại chống cự quyết liệt nên kẻ gian đã không thực hiện được trót lọt việc cướp tài sản mà bỏ chạy.
Trái với hai thông tin về vụ án nêu trên, một số dư luận lại cho rằng, khi nhận quyết định nghỉ hưu, bà Nguyệt vẫn còn tha thiết muốn gắn bó, cống hiến với công việc nhưng không đạt được tâm nguyện. Thời gian ở nhà buồn chán do ông Lâm thường xuyên đi công tác, hai vợ chồng lại không có con cái, họ hàng thân thích nên đã tìm cách tự tử rồi dựng hiện trường giả là một vụ cướp của, giết người.
Vụ việc xảy ra khoảng 1h30 ngày 6/3/2014. Thời điểm này, một số hộ dân trong khu nhà tập thể Trường Chính trị Ninh Thuận nghe thấy có nhiều tiếng va đập mạnh bất thường xảy ra trong căn hộ của bà Nguyệt. Một lát sau, nghe tiếng kêu cứu của bà Nguyệt, hàng xóm xung quanh đã chạy lại thì phát hiện bà Nguyệt nằm dưới sàn nhà trong tình trạng bị thương nặng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Sau hai ngày điều trị tích cực, bà Nguyệt đã qua cơn nguy kịch. Đến ngày 9/3/2014, gia đình bà Nguyệt đăng ký chuyển viện về TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.
Ngay sau khi đưa bà Nguyệt đi cấp cứu, người dân đã báo tin lên Công an phường Phước Mỹ. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ một con dao còn vấy máu. Hiện trường cũng ghi nhận nhiều vết máu vương tại sàn nhà và giường của nạn nhân. Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài sản của gia đình không bị mất mát hay thiệt hại gì.
Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Đọc thêm