Nghi vợ ngoại tình, chồng châm lửa tự thiêu?

Chỉ vì nghi ngờ vợ có bồ, lại sẵn men rượu, ông Trung đã quấn chăn, đổ xăng lên người và châm lửa đốt để tự thiêu.

Chỉ vì nghi ngờ vợ có bồ, lại sẵn men rượu, ông Trung đã quấn chăn, đổ xăng lên người và châm lửa đốt để tự thiêu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 19h ngày 2/10, ông Trần Văn Trung (SN 1953, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tự tử bằng cách đổ xăng lên người và châm lửa thiêu sống, tử vong.

Hiện trường nơi ông Trung tự thiêu
Hiện trường nơi ông Trung tự thiêu.
Liên quan đến cái chết của ông Trung, dư luận đặt nhiều dấu chấm hỏi cho việc ông tự tử. Tuy nhiên, lý do ông Trung vì ghen tuông dẫn đến uống rượu say, có hành động dại dột vẫn được nhiều người tán đồng hơn cả.

Ông Bùi Xuân Tư, Trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường để xác minh sự việc. Khi công an muốn điều tra, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì gia đình trả lời, đây là chuyện trong gia đình nên không có yêu cầu điều tra. Phải mất nhiều thời gian động viên, gia đình ông Trung mới chịu hợp tác và cho lực lượng CA xã lập biên bản hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng.

Người dân địa phương kể lại, trước hôm xảy ra sự việc một ngày, giữa ông Trung và vợ là bà Trần Thị Đức (SN 1955) xảy ra cãi vã vì ông Trung cho rằng bà Đức ngoại tình.

Cãi vã dẫn đến việc ông Trung bỏ đi uống rượu và đuổi đánh bà Đức ra khỏi nhà. Sợ có chuyện, bà Đức đã bỏ xuống nhà con gái. Còn ông Trung vẫn ở nhà chửi bới.

Vì việc lục đục gia đình của ông Trung – bà Đức diễn ra thường xuyên nên người dân cũng không ai biết để can ngăn, và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, khi tiến hành điều tra, cơ quan này xác định, trước khi tẩm xăng tự thiêu, nạn nhân đã sập cầu dao điện trong nhà, đóng cửa cẩn thận. Điều này chứng tỏ, ý định tự tử đã được nạn nhân chuẩn bị và sắp đặt từ trước.
Hoàng Phan 

Đọc thêm