Nghịch kíp nổ, học sinh bị thương nặng

 Sau trận lụt kinh hoàng tại Hà Tĩnh, nhiều học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vượng Lộc I, đến chơi tại Nghĩa địa Đồng Dò, xóm 10 xã Vượng Lộc, đã nhặt kíp nổ cất giữ. Với hình dạng như viên pháo tép khiến các em nhầm tưởng, đã lấy ra đập, đốt lửa chơi...tạo tiếng nổ ,  và kíp nổ đã làm 2 em bị trọng thương.

 

Sau trận lụt kinh hoàng tại Hà Tĩnh, nhiều học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vượng Lộc I, đến chơi tại Nghĩa địa Đồng Dò, xóm 10 xã Vượng Lộc, đã nhặt kíp nổ cất giữ. Với hình dạng như viên pháo tép khiến các em nhầm tưởng, đã lấy ra đập, đốt lửa chơi...tạo tiếng nổ ,  và kíp nổ đã làm 2 em bị trọng thương.

Ngày 16/11/2010 em Trần Văn Nam và em Trần Sỹ Hồ Tây, cùng học lớp 5C trường TH Vượng Lộc I bị thương nặng. Em Nam dùng đá đập, chỉ bị sưng tấy và xơ xước ở vùng tay và mặt. Em Tây dùng bật lửa đốt, nên đã bị mất nhiều máu, vùng mặt, cổ và tay bị đứt, xước... Tay trái em bị đứt 4 ngón, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh.

a
Em Tây được bác sỹ chăm sóc

Sau khi thông báo sự việc xẩy ra, gần chục em có cất dấu kíp nổ trong cặp sách vở đã trao chính quyền sở tại, đồng thời địa phương đã thu nhặt lại số kíp nổ trôi nổi trên địa bàn.

Theo chị Trần Thị Ân, Y tá khoa  ngoại, bệnh viện Hồng Lĩnh điều trị em Tây cho biết: Học sinh này bị thương nặng, bàn tay trái đã bị mất hết, ngón cuối đang bị nhiễm trùng nặng, phần cổ và mặt đang còn mảnh vỡ. Mỗi lần điều trị lại phát hiện thêm mảnh vỡ tại vùng cổ và mặt. Có thể còn nhiều mảnh vỡ nhỏ còn găm trong cơ thể em, nhưng vẫn chưa phát hiện được.

Hiện, Tây vẫn đang điều trị tại bệnh viện với vết thương rất nặng, nhiều mảnh kíp còn gim trong người, trong khi gia đình em còn gặp nhiều khó khăn.

Trần Hải Hưng

Đọc thêm