Nghịch tử đánh mẹ tử vong rồi tự tử bất thành

(PLVN) - Xảy ra cãi vã sau khi đi ăn cưới về, bà Bùi Thị Luân (74 tuổi, xóm Tân Lâm, Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị con trai ruột dùng dao đâm tử vong.
Người dân có mặt sau khi phát hiện sự việc.
Người dân có mặt sau khi phát hiện sự việc.

Sáng 7/10, Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 6/10, Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, xóm Tân Lâm, Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) sau đi ăn cưới và có uống rượu, về đến nhà thì có xảy ra cãi vã với mẹ là bà Bùi Thị Luân.

Tú sẵn có hơi men trong người và với mâu thuẫn với mẹ mình xảy ra trước đó nên đã lời qua tiếng lại với bà Luân. Trong lúc cãi cọ, bất ngờ Tú đã rút dao đâm vào bà Luân, khiến bà nằm bất tỉnh trên nền nhà. Quá hoảng sợ, Tú đã dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự tử nhưng bất thành. Hậu quả là, bà Luân đã tử vong, Tú được đưa đi cấp cứu trong trạng thái nguy kịch.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An và huyện Tân Kỳ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Được biết, Tú là con thứ 4 trong gia đình, đã có vợ và 3 người con, hiện đang làm nông nghiệp và sống cùng với bố mẹ.

Đọc thêm