Ngô Thanh Vân, chân dài nhiều vết xước

(PLO) - Đôi chân dài đã giúp Ngô Thanh Vân tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cô lại cho rằng, cái đầu “lì lợm” của mình đã điều khiển đôi chân để đạp lên “gai của hoa hồng”. 
Ngô Thanh Vân,  chân dài nhiều vết xước

Vinh quang nào cũng đau đớn

Khác với nhiều người được tham gia một cảnh quay nào đó trong phim nước ngoài là lập tức tổ chức họp báo ầm ĩ để công bố, Ngô Thanh Vân lại khá kín tiếng. Chính sự xuất hiện âm thầm đó giúp cô được lòng hơn nhiều so với một số gương mặt đã từng “quăng bom” dư luận. Vì thế, nếu trong nay mai, Ngô Thanh Vân có mặt trong một dự án nghệ thuật quốc tế đình đám khác thì cũng đừng quá ngạc nhiên bởi cô đang vinh dự là một trong số ít sao Việt “tiến ra biển lớn”.

Từ khi tham gia phim “Dòng máu anh hùng”, Ngô Thanh Vân đã nổi lên như một diễn viên hành động ấn tượng của màn ảnh Việt. Ngoài dấu ấn đẹp ngời ngời đó, cô còn có vai diễn hành động khác trong phim “Bẫy rồng”, “Lửa Phật”…

Diễn viên nữ đóng vai hành động ở Việt Nam thường khó thuyết phục người xem.Có lúc cảm giác Ngô Thanh Vân cô đơn với lựa chọn của mình. Nhưng sự “cô đơn” ấy giúp cô làm nên khác biệt. Ngô Thanh Vân đang là diễn viên nữ duy nhất phát huy được thế mạnh võ thuật trong các vai diễn và biệt danh “đả nữ” chưa có ai đủ sức cạnh tranh.

Có lẽ ít ai tin được cô người mẫu mảnh mai ấy nhiều năm chỉ biết đi giày cao gót trên sàn diễn có thể tự mình thực hiện được những pha đánh võ chuyên nghiệp trong phim đến thế. Ít ai thấy được những tháng ngày Ngô Thanh Vân vắt kiệt sức trên sàn tập, những vết xước dọc ngang, rớm máu trên đôi chân.

Rồi khi bước vào một vai diễn hành động mới, vết xước năm nào đã thành sẹo và giờ sẹo lại chồng lên sẹo. Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Trước mỗi bộ phim, tôi luôn bước vào lịch tập khủng khiếp từ 2 đến 3 tháng. Để có được những màn võ thuật hấp dẫn, tôi phải tập “trầy da tróc vảy”, mướt mồ hôi, rơi nước mắt đôi lúc chấn thương mà vẫn phải gồng lên tập tiếp. Để đạt vị trí mình muốn, tôi luôn trả giá vì không có vinh quang nào mà không đau đớn cả”.

Một mình trên hành trình gian nan

Cũng như khi mới đặt chân về Việt Nam, nhiều người thắc mắc tại sao Ngô Thanh Vân lại từ chối lời cầu hôn ở Na Uy để về Việt Nam, chọn cho mình một hành trình xa lạ và gian nan? Liệu tài năng, đam mê và sự nhiệt tình sẽ giúp cô gái này phiêu lưu vào con đường nghệ thuật được bao lâu? Thời điểm đó, Ngô Thanh Vân chỉ im lặng, không biện minh, giải thích với một lòng tin đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. “Đó là một quyết định đầy khó khăn. Nhưng cuộc sống của mình là do mình lựa chọn, quyết định. Khi đã quyết thì không để mình day dứt vì nó nữa”, cô thổ lộ.

Chấp nhận về Việt Nam một mình làm nghệ thuật bằng 2 bàn tay trắng, Ngô Thanh Vân thách thức mảnh đất này với tất cả những khó khăn chực chờ mình. Đôi chân cô cứ xăm xăm băng vào những lối rẽ khác nhau. Từ giã sàn diễn thời trang để theo nghề hát, Ngô Thanh Vân không hề lấy nhan sắc “đè” giọng hát như nhiều người vẫn nghĩ.

Thời gian đó, cô vừa điều hành cửa hàng hoa tươi vừa đi học ký xướng âm, thanh nhạc rất chăm chỉ. “Tuổi trẻ của tôi không có thời gian cho bạn bè, những cuộc vui chơi và mơ mộng hão huyền”, Ngô Thanh Vân tâm sự. Vì giọng hát không xuất sắc nên cô khôn khéo chọn cho mình phong cách “pop dance” thành thị để phát huy khả năng vũ đạo.

Tất nhiên, âm nhạc chưa mang đến cho Ngô Thanh Vân thành công vượt bậc nhưng không hề thất bại. Bằng chứng là cô đã có những sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận.

Nhưng sau đó, Ngô Thanh Vân nhanh chóng phát hiện ra một chân lý rằng: Vũ đạo và sắc đẹp có thể lấn lướt giọng hát không hay nhưng tuổi trẻ, sắc đẹp chỉ có một thời, không thể xinh đẹp, nhảy nhót mãi. Thế là cô chia tay với âm nhạc, bước chân vào mảnh đất màu mỡ của điện ảnh và lập tức tỏa sáng.

Từ một thiếu nữ 19 tuổi rời Na Uy trở về Việt Nam cho đến khi trở thành một ngôi sao như hôm nay, Ngô Thanh Vân khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Người đẹp này đã đóng mác với rất nhiều danh xưng hoa mỹ như á hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất…

Mỗi chặng đường Ngô Thanh Vân đi, cũng có người này, người kia hỗ trợ nhưng cô chưa bao giờ dựa dẫm. Đường thiên lý của nghệ thuật vẫn còn dài và lắm nỗi gian nan nhưng đôi chân Ngô Thanh Vân vẫn cứ đi những bước dài, gấp như thế! 

Sống như một “chiến binh”

Đã có nhiều người giỏi hơn, tài năng hơn Ngô Thanh Vân nhưng lại không giữ được sức bền đeo đuổi nghề. Điều làm nên thành công của Ngô Thanh Vân chính là một thái độ sống như “chiến binh”. Cô chia sẻ: “Tôi đã có những lúc chọn công việc không phù hợp, có lúc thất bại, có giai đoạn khó khăn nhưng tôi có khả năng và ít ra mình dám ước mơ, dám nghĩ, dám thực hiện, dám đương đầu để làm điều mình thích”.

Từng đối mặt với nhiều tin đồn, dư luận, hoài nghi, Ngô Thanh Vân bảo mình đã mệt mỏi, áp lực biết chừng nào. “Tôi học cách cùng bản thân mình đối diện, ngẩng mặt lên mà chiến đấu với tất cả mọi thứ xảy ra. Tôi không cho phép mình yếu đuối, thất thểu về nhà. Con đường này, chông gai này do mình lựa chọn. Có ngã xuống và có đứng lên thì mới cân bằng được đôi chân”, “đả nữ” nói.

Để bước đi và đến giờ vẫn vững vàng trong nghề hơn 15 năm, đôi chân của người đẹp này cũng đầy những vết xước dọc ngang, rớm máu của cuộc đời. Thế nhưng, Ngô Thanh Vân từng bảo: “Tôi đã học cách không nhìn lại để những vết sẹo mòn phai đi. Chỉ có những kẻ đi tìm sự đau thương cho bản thân mới mân mê những cái sẹo cũ đang phai dần theo năm tháng”.

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh

Thời gian trôi đi, Ngô Thanh Vân ngày càng tiến xa so với vạch xuất phát ban đầu. Cô “sáng” hơn trong mỗi vai trò, sự mạnh mẽ cũng ngày càng lấn lướt. Đạo diễn Cường Ngô ví Ngô Thanh Vân như một ngọn núi sừng sững trong nghề nhưng cô lại bảo khi buông công việc, mình chỉ là dòng sông lãng đãng chạy quanh ngọn núi mà thôi. “Tôi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất “bánh bèo”. Phần yếu đuối, tôi chỉ dành cho gia đình” - cô thổ lộ.

Ngô Thanh Vân tự hào nhất là có một gia đình với những người thân yêu thương mình vô điều kiện. Họ là những người sống bình dị, không bị sự nổi tiếng của cô làm xáo trộn cuộc sống. “Tôi đã xa mẹ để về Việt Nam làm nghệ thuật, một mình tự lập khiến lòng mẹ không thôi dậy sóng. Có một điều tôi mong muốn mà vẫn chưa làm được là về thăm mẹ nhiều hơn”, Ngô Thanh Vân  tâm sự./.

Đọc thêm