Ngọc Linh nhớ lại thời học trò siêu ‘quậy’ và ca khúc ghi dấu ấn nhất trong sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với Ngọc Linh, “Tình thơ” như một trang hành lý “gói ghém” những ký ức hồn nhiên tuổi học trò cùng những điều nên thơ, tình thơ nhất trong con người mình.

Xuất hiện tại chương trình “Giai điệu thanh xuân”, chủ đề “Tuổi học trò” với vai trò khách mời, Ngọc Linh nhớ lại những ký ức hồn nhiên của thời cắp sách tới trường.

Nữ ca sĩ kể, cô được tiếp xúc âm nhạc từ rất nhỏ. Ở những giai đoạn thập niên 90, nữ ca sĩ đã có những thành tựu vượt bậc.

Năm 1993, Ngọc Linh (khi ấy 13 tuổi) là một trong 5 em thiếu nhi được chọn tham gia show diễn tại Thái Lan, hát bài hát “Heal the world” cùng Michael Jackson. Đáng chú ý, cô là bạn trẻ duy nhất của Việt Nam được hát chung với Michael Jackson ca khúc này. Những năm sau đó, sự nghiệp của Ngọc Linh ngày càng phát triển.

Nữ ca sĩ nhớ lại: “Tôi đi hát từ khá sớm, khi mới 3 tuổi. Cho nên nếu để nói trong nghề thì quãng thời gian tôi đi hát quá dài, nhưng nếu để được chọn quay lại quãng thời gian mà mình muốn, tôi sẽ chọn năm 14-17 tuổi, bởi vì đó là quãng thời gian đẹp nhất của tôi sau khi tôi đi Thái Lan hát với Michael Jackson về, và tôi bước vào cấp 3 - một ngưỡng cửa mới.

Cấp 1, cấp 2 tôi còn ngây ngô lắm, nhưng bước sang cấp 3, gặp những anh, chị mới, tôi cảm thấy mình trưởng thành và hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là tôi được hát bài hát ‘Tình thơ’ - ca khúc đã từng gắn bó với tôi từ những năm 1999-2000 cho đến tận bây giờ. Mà mỗi lần ca khúc cất lên, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình cảm động vì như tìm thấy những kỷ niệm thời học trò. Tôi rất hạnh phúc khi được hát bài hát đó và biết ơn anh Hoài An (nhạc sĩ Hoài An-PV) vì đã đồng ý cho tôi hát chừng đó năm”.

Ngọc Linh nhớ lại ký ức thời thanh xuân. Ảnh: Madison

Ngọc Linh nhớ lại ký ức thời thanh xuân. Ảnh: Madison

Nói thêm về cơ duyên đến với ca khúc này, Ngọc Linh kể: “Lúc đó, thầy Tùng ở Nhà thiếu nhi thành phố nói là có một bài hát cần song ca và chọn Ngọc Linh, Diễm Quyên sẽ song ca bài hát đó. Tôi với Quyên là người hát bài đó trước, nhưng băng đó chưa có phát hành mà đến năm 2000 mới phát hành. Xen kẽ ở giữa những ngày tháng đó là anh Minh Thuận (cố ca sĩ Minh Thuận-PV) và Lê Uyên Nhi hát với một phiên bản remix hơn thì mọi người nghe thấy vui lắm.

Cho đến năm 2000 thì lại là những bản ballad với giai điệu rất là chậm và sau đó bài hát đó lại nổi tiếng hơn dưới cái tên của Ngọc Linh - Diễm Quyên. Chúng tôi đi hát với nhau rất nhiều. Và sau này, năm 2002, Diễm Quyên đi định cư với gia đình ở Úc thì còn lại mình tôi trơ trọi, và tôi đã không còn hát bài hát đó nữa. Tôi rất biết ơn bài hát đó, không phải vì nó mang đến cho tôi sự yêu mến của khán giả, mà gói ghém được tất cả điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò và những điều rất nên thơ, rất 'tình thơ' ở trong con người của mình”.

Cũng theo Ngọc Linh, khoảng thời gian tuổi học trò của cô gắn liền với từ “quậy”. Từ nhỏ, cô đã khiến cha mẹ thầy cô đôi khi cũng phải đau đầu về mình. Ngọc Linh đã tạo ra những ký ức đặc biệt đến nỗi, khi quay lại trường quay hình ca khúc “Tình thơ” cô được giáo viên cũ trêu rằng: “Con ơi, mấy chục năm gặp lại không biết con còn quậy không?” khiến đồng nghiệp phải bật cười.

Với nữ ca sĩ, “Tình thơ” là ca khúc ghi dấu nhiều kỷ niệm. Ảnh: Madison

Với nữ ca sĩ, “Tình thơ” là ca khúc ghi dấu nhiều kỷ niệm. Ảnh: Madison

Cũng theo nữ ca sĩ 8X, dù yêu thích màu hồng và khoảng thời gian cô sinh ra, lớn lên, cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng cũng có những lúc cuộc đời cô chông chênh. Ngọc Linh kể, cô từng cãi mẹ về việc ca hát. Cô cảm thấy chán và nghĩ ca hát là một bổn phận của mình. Chính những sự bồng bột tuổi trẻ đã khiến Ngọc Linh phải chững việc ca hát đi một thời gian. Tuy vậy, nhờ tình yêu thương từ phía khán giả đã giúp cô quay lại ánh đèn sân khấu và tìm lại ánh hào quang như một lời cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn ủng hộ cô.

Đọc thêm