Phim hài lãng mạn doanh thu 200 tỷ của Kim Hee Sun, Yoo Hae Jin sắp 'đổ bộ' Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Hàn Quốc, phim điện ảnh hài lãng mạn “Nhân duyên tiền đình” của Yoo Hae Jin và Kim Hee Sun đã có một khởi đầu khá thuận lợi trước khi đổ bộ Việt Nam vào ngày 15/9.

“Nhân duyên tiền đình” (tên tiếng Anh: Honeysweet) là phim hài hước, lãng mạn duy nhất ra mắt trong mùa hè năm nay tại Hàn Quốc. Tác phẩm đã trực tiếp đối đầu với hàng loạt bom tấn có kinh phí cao như “Địa đàng sụp đổ” (Concrete Utopia), “Smugglers” (Những kẻ buôn lậu), “The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng” (The Moon), “Bộ đôi báo thủ” (Ransomed)...

Dù kịch bản sở hữu cốt truyện không khác nhiều so với công thức của các phim hài lãng mạn thường thấy, tuy nhiên, nhờ miếng hài duyên dáng và diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên mà bộ phim dần đạt được hiệu ứng truyền miệng tại xứ sở kim chi.

Ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 15/8, đến nay, “Nhân duyên tiền đình” đã đạt hơn 1,1 triệu vé bán ra, đồng thời vượt mặt “Địa đàng sụp đổ” (Lee Byung Hun, Park Seo Joon, Park Bo Young đóng chính) để vươn lên vị trí thứ 3 phòng vé sau 3 tuần khởi chiếu. Ngoài ra, phim cũng nhanh chóng đánh bại “Dream” (IU, Park Seo Joon đóng) để trở thành phim hài, lãng mạn có doanh thu cao nhất năm 2023 tại Hàn Quốc với hơn 11 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng).

Phim “Nhân duyên tiền đình” đã đạt hơn 1,1 triệu vé tại Hàn Quốc. Ảnh: CJ

Phim “Nhân duyên tiền đình” đã đạt hơn 1,1 triệu vé tại Hàn Quốc. Ảnh: CJ

Ngày 7/9, đơn vị phát hành “Nhân duyên tiền đình” tại Việt Nam đã tung poster chính thức của phim với câu tagline (khẩu hiệu-PV) thú vị: “Không cười tặng 10 bịch snack”, cùng lời cam kết đầy hứa hẹn rằng đây sẽ là bộ phim hài khiến khán giả cười khàn giọng, gây chấn động rạp Việt 2023.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Chi Ho (Yoo Hae Jin) - nhà nghiên cứu bánh snack với khả năng nếm vị xuất chúng, nhưng lại ngờ nghệch với mọi thứ xung quanh. Chi Ho là một người hướng nội điển hình, thích ở một mình và sống như một cái máy được lập trình sẵn mà không hề mắc lỗi dù chỉ một giây.

Trong lúc phải đi trả nợ thay cho người anh trai nghiện cờ bạc (Cha In Pyo), Chi Ho tình cờ gặp gỡ “nhân viên đòi nợ” Il Young (Kim Hee Sun) - người phụ nữ hướng ngoại, luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn của một bà mẹ đơn thân.

Khác biệt về tính cách vô tình khiến cả hai “hút nhau” và sự ngang trái của cuộc tình này đã đẩy đưa họ đến những tình huống “cười ra nước mắt”. Theo đó, cái kết của chuyện tình “lệch pha” giữa nàng hướng ngoại và chàng hướng nội là điều khiến người xem tò mò.

Chuyện tình “lệch pha” do “quốc bảo nhan sắc” và “quái kiệt trăm triệu vé” đảm nhận mang đến tiếng cười cho khán giả. Ảnh: CJ

Chuyện tình “lệch pha” do “quốc bảo nhan sắc” và “quái kiệt trăm triệu vé” đảm nhận mang đến tiếng cười cho khán giả. Ảnh: CJ

Trước đó, thông tin về sự kết hợp “độc lạ” giữa Yoo Hae Jin và Kim Hee Sun đã nhanh chóng nhận sự quan tâm. Nếu đây là sự trở lại màn ảnh rộng của “quốc bảo nhan sắc” Kim Hee Sun sau 10 năm thì với “quái kiệt trăm triệu vé” Yoo Hae Jin, đây sẽ là lần đầu đóng chính trong một bộ phim đậm chất ngôn tình, nhưng lại hài hước đúng phong cách “trai xấu quốc dân”.

Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ và cameo (diễn viên khách mời-PV) hùng hậu bao gồm Cha In Pyo, Jin Seon Kyu, Han Seon Hwa, Lee Joon Hyuk, Yeom Hye Ran, Go Ah Sung, Im Siwan (ZE:A)...

Nói về tác phẩm, đạo diễn Lee Han cho biết: “Tôi muốn mang đến một bộ phim vui vẻ và ấm áp để truyền đến một thông điệp rằng mọi người đều giống nhau và ai cũng sẽ có một vẻ đẹp riêng. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhận thấy các nhân vật là những người thực sự sống ở đâu đó xung quanh chúng ta”.

Trong khi trước đó, Kim Hee Sun bật mí cô và đàn anh Yoo Hae Jin đã quay phim thoải mái như thể là tiền bối và hậu bối đã làm việc cùng nhau trong 10 năm. Vì đóng phim hài lãng mạn nên cả hai, có nhiều phân cảnh thân mật.

Hai ngôi sao có nhiều phân cảnh thân mật trên màn ảnh rộng. Ảnh: CJ

Hai ngôi sao có nhiều phân cảnh thân mật trên màn ảnh rộng. Ảnh: CJ

Nhớ lại cảnh hôn với Yoo Hae Jin, Kim Hee Sun cho biết: “Đó là lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào một người đàn ông khi quay phim. Nó có vẻ hơi dữ dội.Cảnh tạo ra nhiều ‘no good’ (cảnh quay không đạt chất lượng) nhất khi quay dự án này là cảnh ở rạp chiếu phim ô tô. Tôi cười ngặt nghẽo đến mức không thể bình tâm lại được. Thật khó để kìm lại tiếng cười của mình khi đó. Sau đó, tôi lấy lại tinh thần và thực hiện cảnh hôn say đắm đến nỗi ngay cả Yoo Hae Jin cũng phải sửng sốt và có chút ngại ngùng”.

Đọc thêm