Ngọc Sơn đội khăn tang, lần đầu “gặp lại” mẹ trong lễ hạ huyệt gây xúc động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi dự lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn nhanh chóng trở về Vũng Tàu làm lễ hạ huyệt cho mẹ ruột của mình.

Hôm qua, 15/11 (11/10 âm lịch), Ngọc Sơn và gia đình đã làm lễ hạ huyệt cho mẹ ruột tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên danh ca được “gặp lại” mẹ sau thời gian giãn cách. Đồng thời, cũng là cơ hội để anh chính thức nói lời từ biệt với người mẹ mà anh luôn hết mực yêu thương, kính trọng.

Trước đó, bà Kim Loan - mẹ ruột Ngọc Sơn qua đời vào tháng 7 vì tuổi cao sức yếu. Thời điểm mẹ qua đời, nam danh ca đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc COVID-19 nên không thể về để chịu tang mẹ và gặp mặt mẹ lần cuối. Dù rất đau xót, tiếc thương, giọng ca “Lòng mẹ” đành tiễn biệt đấng sinh thành từ xa và để em trai thay mặt gia đình đứng ra lo liệu tang sự.

Ngọc Sơn và gia đình tại lễ hạ huyệt của mẹ ruột.

Ngọc Sơn và gia đình tại lễ hạ huyệt của mẹ ruột.

Lễ hạ huyệt của bà Kim Loan được diễn ra lặng lẽ trong phạm vi gia đình. Ngoài anh em Ngọc Sơn còn có một số người học trò thân thiết như: ca sĩ - doanh nhân Michael Lang, ca sĩ Quách Tuấn Du, con nuôi Sinti Quang Ngọc, Huệ Trần, doanh nhân Cao Thành Đức Trung (Ngọc Trung Sơn)... xin được đi cùng anh đến viếng mẹ.

Anh em Ngọc Sơn sắp xếp nơi an nghỉ cho mẹ ở bên cạnh cha, như một cách để hai người bầu bạn với nhau. Đó cũng là tấm lòng của anh em Ngọc Sơn dành cho đấng sinh thành.Trong showbiz Việt, Ngọc Sơn nổi tiếng là người một người anh cả hiền lành và là một người con có hiếu. Ai cũng biết chuyện anh giao hết tiền bạc, thẻ ngân hàng cho mẹ giữ và để mẹ đứng tên tất cả tài sản. Thời điểm mẹ bệnh nặng, nam danh ca dốc hết tài sản cho bà chữa bệnh, song song đó anh vẫn vét hết tiền làm công việc thiện nguyện.

Anh gặp mẹ "lần cuối" sau thời gian dài.

Anh gặp mẹ "lần cuối" sau thời gian dài.

Ngọc Sơn chia sẻ, sau khi mẹ mất, anh vẫn còn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người anh em thân thiết và đặc biệt là khán giả luôn bên cạnh, lo lắng quan tâm đến anh. Vì thế, Ngọc Sơn “biến đau thương thành hành động tích cực”, rèn luyện sức khỏe thật tốt, giữ lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Anh cũng thường xuyên sáng tác, thu âm để mang đến cho cộng đồng nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực.

Trước lễ hạ huyệt của mẹ, Ngọc Sơn đã tranh thủ đến dự lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung, một người em đồng nghiệp mà anh hết lòng yêu quý. Trước đó, nam danh ca bày tỏ, muốn chuyển khoản 500 triệu đồng, là tấm lòng của doanh nhân Đức Thụy (bầu Thụy) - người anh em thân thiết của anh, muốn gửi đến những người con nuôi của Phi Nhung.

Trước đó, nam danh ca tranh thủ có mặt tại lễ cúng thất ca sĩ Phi Nhung.

Trước đó, nam danh ca tranh thủ có mặt tại lễ cúng thất ca sĩ Phi Nhung.

Theo lời nhắn nhủ của quản lý Diễm Phạm, lễ cúng 49 ngày là một dịp ý nghĩa, mong muốn Ngọc Sơn đến tham dự và gặp sư cô đang chăm lo cho các bé rồi mọi việc sẽ bàn tính trong dịp này. Tuy nhiên, sau sự kiện, Ngọc Sơn vấp phải ý kiến chỉ trích khi dư luận cho rằng, việc đọc tên và trao tặng tiền là “tranh thủ” quảng cáo trong một dịp không mấy phù hợp.

Ngọc Sơn tiết lộ lý do tặng 500 triệu cho con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: NV.

Ngọc Sơn tiết lộ lý do tặng 500 triệu cho con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: NV.

Trước vấn đề này, Ngọc Sơn đã đăng tải hình ảnh tin nhắn trao đổi với quản lý của ca sĩ Phi Nhung, qua đó tiết lộ, anh chỉ thay mặt bầu Thụy để gửi đến sư cô chứ không phải số tiền của mình. Điều này cho thấy, đây là việc đôi bên cùng biết từ trước chứ không phải hành động tự phát của nam danh ca.

Đọc thêm