Người cha vượt 48km đường ngập lụt để dự đám cưới con gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người cha ở Mỹ đã đi bộ gần 50km qua vùng ngập lụt và đống đổ nát do bão Helene gây ra để kịp đến dự đám cưới con gái ở Tennessee, Mỹ.
Người cha vượt 48km đường ngập lụt để dự đám cưới con gái

Câu chuyện cảm động về tình phụ tử này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông David Jones, sống tại South Carolina, Mỹ, đã quyết tâm vượt qua thử thách khó khăn để đến dự đám cưới của con gái Elizabeth ở Johnson City, Tennessee.

Bão Helene, một cơn bão mạnh cấp 4, đã đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida và quét qua phần lớn Đông Nam Hoa Kỳ, gây ra lũ lụt và tàn phá nghiêm trọng khu vực này.

Ông Jones đã lái xe 7 tiếng đồng hồ từ South Carolina, sau đó tiếp tục đi bộ thêm 5,5 giờ mới đến được địa điểm tổ chức đám cưới. Chuyến đi này thường chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe.

"Bạn phải hiểu rằng - con gái tôi sẽ kết hôn lúc 11 giờ sáng nay và tôi sẽ dắt tay con bé vào lễ đường", ông Jones nhớ lại lời mình đã nói với một cảnh sát bang Tennessee mà ông gặp khoảng 9 giờ trước buổi lễ.

Cảnh sát đã khuyên ông Jones không nên đi tiếp vì đường sá không thể qua lại được, bao gồm cả tuyến đường chính dẫn đến Johnson City.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng chạy marathon, ông Jones ước tính mình chỉ cách đích khoảng 48km. Vì vậy, ông quyết định đi bộ, chỉ với ánh sáng từ điện thoại di động soi đường.

Hành trình của ông Jones đầy chông gai và nguy hiểm. Ông phải trèo qua hoặc bò dưới những đống đổ nát cao hơn 2 mét, bao gồm hàng rào và cây cối bị đổ do lũ lụt.

Thậm chí, có lúc ông bị mắc kẹt trong bùn sâu đến đầu gối và suýt bị một chiếc máy xúc đang dọn đường cán qua. May mắn ông đã kịp thời thoát ra, mặc dù sau đó phải mất công tìm lại một chiếc giày bị mắc kẹt trong bùn.

"Đó chỉ là một mớ hỗn độn", ông Jones nói. Ông đã mang theo một cây cọc phản quang để báo hiệu sự hiện diện của mình cho những lái xe đi ngang qua.

Ông đi bộ qua thị trấn Erwin, băng qua sông Nolichucky gần đó trên cầu đường cao tốc Jackson Love và đang đi bộ trên Quốc lộ 26 thì được một người quen biết phát hiện. Người này đã cho ông Jones đi nhờ 13km cuối cùng của hành trình.

Bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn trong vùng lũ lụt, ông Jones đã kịp đến để chứng kiến con gái Elizabeth kết hôn với Daniel Marquez.

Ông đã tặng cặp đôi chiếc cọc phản quang như một lời nhắc nhở họ hãy bảo vệ và là "hình ảnh phản chiếu tốt đẹp" của nhau.

"Thật xúc động khi biết rằng bố tôi yêu tôi nhiều đến mức sẵn sàng vượt qua tất cả để đến dự đám cưới của tôi và có mặt đúng giờ", Elizabeth Marquez chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Jones khẳng định ông chỉ làm "những gì bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm".

Đọc thêm