Người Cuba khóc nức nở tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro

(PLO) - Hàng trăm nghìn người Cuba đã đổ về Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana để viếng nhà lãnh tụ Fidel Castro.
Một người đàn ông Cuba bật khóc khi đến viếng lãnh tụ Fidel.
Một người đàn ông Cuba bật khóc khi đến viếng lãnh tụ Fidel.

Theo AFP, lễ viếng kéo dài một tuần của người dân Cuba với ông Castro bắt đầu với những hàng dài người dân xếp hàng vào viếng ông.

Từng đám đông lặng lẽ bước qua tấm hình chân dung ông Castro với hoa hồng trắng bao quanh ở bên trong Khu tưởng niệm José Martí.

Nhiều người đã bật khóc nức nở khi vào viếng nhà lãnh đạo vừa qua đời của họ.

Trong số những đoàn người đến viếng ông Castro có nhiều người mặc đồng phục – như đồng phục học sinh, binh lính, cựu binh, bác sỹ, nhân viên hải quan…

Đoàn người đến viếng vẫn tiếp tục nhích từng bước tới viếng ông Castro khi đêm xuống.

“Chúng tôi biết rằng vị tổng tư lệnh của chúng tôi đã trở thành bất tử”, giáo sư đại học Pedro Alvarez nói.

Truyền hình nhà nước Cuba cũng đã phát đi hình ảnh người em trai của ông Fidel là nhà lãnh đạo Raul Castro đang viếng ông Fidel trong một nghi lễ riêng tư được tổ chức ở Bộ các lực lượng vũ trang Cuba.

Một số hình ảnh tại lễ viếng nhà lãnh đạo Cuba: