Người đàn ông 72 tuổi sống sót 3 ngày trong rừng nhờ nhấm nháp nước đọng trên đá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông 72 tuổi người Anh được tìm thấy an toàn 3 ngày sau khi mất tích trong khu rừng rậm ở đông bắc Thái Lan khi đi thăm bạn bè bằng xe máy.
Lực lượng cứu hộ đưa ông Barry Leonard Weller, 72 tuổi, ra khỏi rừng rậm, ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan hôm 3/9.
Lực lượng cứu hộ đưa ông Barry Leonard Weller, 72 tuổi, ra khỏi rừng rậm, ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan hôm 3/9.

Nattapat Tadee, một thành viên của đội tình nguyện địa phương đã giúp giải cứu ông ta vào hôm thứ Sáu sau khi một thợ săn địa phương tình cờ gặp ông Barry Leonard Weller trong một khu rừng hẻo lánh ở tỉnh Khon Kaen. Ông ta đang ngủ trên một tảng đá sau khi leo lên nó để cố gắng tìm đường ra.

Ông Weller cho biết không ăn bất cứ thứ gì trong 3 ngày mà chỉ nhấm nháp nước đọng trên đá, dùng cỏ làm ống hút.

Video cho thấy Weller rón rén bước ra khỏi rừng, đội cứu hộ xung quanh. Ông ta không đi giày, mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo sơ mi, trông có vẻ mệt mỏi, có nhiều vết cắt nhỏ trên chân, nhưng mặt khác có vẻ khỏe mạnh.

“Vâng, tôi rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong đời ”, ông Weller nói. “Chân tôi đau, nếu không thì tôi rất vui. Nóng bức. Tôi chỉ ngưỡng mộ công việc mà những người này đang làm. Nó làm tôi khóc. Họ đang làm một công việc tốt. ”

Ông đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động với người bạn đời Thái Lan của mình, Tawee Chaisanrit. Họ ôm chặt và khóc trước khi cảm ơn lực lượng cứu hộ.

Bà Tawee, 49 tuổi, nói qua điện thoại rằng ông Weller đã rời khỏi nhà của họ vhôm 31/8 và không quay lại được. Trời đổ mưa to và bà đã cố tìm kiếm ông nhưng không thành công nên báo cho nhà chức trách vào ngày hôm sau.

Bà ấy nói rằng ông Weller nói đã đi một con đường khác với bình thường và bị lạc. Ông Weller đã nghỉ hưu và đã sống ở Thái Lan khoảng 15 năm.