Người đàn ông đóng giả cảnh sát để giúp em gái gian lận thi cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông Ấn Độ bị bắt do mặc đồng phục cảnh sát đến trường để giúp em gái gian lận trong kỳ thi hết lớp 12.

Theo tờ Oddity Central, Anupam Madan Khandare (24 tuổi) mặc đồng phục cảnh sát bằng kaki bước vào trường trung học Shahbabu Urdu tại thị trấn Patur hôm 21/2 - ngày diễn ra kỳ thi lấy Chứng chỉ Trung học Phổ thông (HSC).

Khandare lên kế hoạch thâm nhập vào trung tâm khảo thí với lý do giám sát học sinh. Nhưng thực chất, anh này vào để đưa “phao” cho em gái.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi.

Anupam Madan Khandare trong trang phục cảnh sát. Ảnh: Oddity Central

Anupam Madan Khandare trong trang phục cảnh sát. Ảnh: Oddity Central

Người đàn ông đã vào được bên trong trường một cách dễ dàng. Nhưng trong lúc đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì Khandare bị một tổ thanh tra cảnh sát thực thụ phát hiện. Lúc nhìn thấy nhóm cảnh sát, Khandare giả vờ chào đồng nghiệp. Song cử chỉ vụng về của Khandare đã làm dấy lên sự nghi ngờ.

Trong khi kiểm tra đồng phục của thanh niên 24 tuổi, cảnh sát phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn. Đầu tiên, họ thấy bảng tên trên đồng phục của anh này không chính xác. Sau đó là chất lượng đồng phục quá kém. Lục soát túi của Khandare, họ tiếp tục tìm được “phao” anh này chuẩn bị cho em gái - người đang làm bài thi.

Ngay sau đó, Khandare bị bắt với cáo buộc mạo danh công chức nhà nước. Hiện tại, người đàn ông này có nguy cơ phải ngồi tù vì hành vi của mình.

Đọc thêm