Người đàn ông đột tử trên võng nghi liên quan đến trứng cóc

Một số người dân xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam chiều qua thấy ông Huỳnh Phước Nghĩa (SN 1964, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) đang nằm ngủ trên võng, đột nhiên co giật rồi chết.  

Một số người dân xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam chiều qua thấy ông Huỳnh Phước Nghĩa (SN 1964, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) đang nằm ngủ trên võng, đột nhiên co giật rồi chết.

Theo những người chứng kiến, một tuần qua, ông Nghĩa mang một ba lô đồ lên hồ Phú Ninh để hái trái “cứt chuột” về bán. Ông còn mang theo một cần câu cá, một chiếc võng để ngủ.

Ảnh minh họa.

Khoảng 14h cùng ngày, ông Nghĩa mang ba lô đồ ra phía sau nhà bà Trần Thị N. (thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) mắc nhờ võng ngủ. Đến 16h, ông Nghĩa bỗng dưng co giật rồi tắt thở trong chốc lát.  

Người dân đã báo chính quyền địa phương và công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Bước đầu, cơ quan công an đã phát hiện trong ba lô đồ của ông Nghĩa có một lon Cocacola chứa đầy trứng cóc cùng một con cóc còn sống.

Người nhà đã đưa xác ông Nghĩa về quê để mai táng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

G. Hân

Đọc thêm