Thiêng liêng Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(PLVN) - Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2024).
Lễ Thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Lễ Thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Từ sáng sớm, đông đảo lực lượng vũ trang, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cựu chiến binh cùng hàng trăm người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đã tập trung tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để dự Lễ Thượng cờ và tham dự ngày hội Thống nhất non sông.

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên, tung bay trên kỳ đài của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Ngay sau giây phút chào cờ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Lễ thượng cờ kéo dài khoảng 30 phút và kết thúc bằng việc thả những cánh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam Đọc diễn văn tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam Đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đọc diễn văn ôn lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt, kiên cường của quân và dân Quảng Trị nói riêng cũng như Nhân dân cả nước nói chung.

Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải nằm ở vĩ tuyến 17. Vào năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách. Từ đó, dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc. Phải mất 21 năm với bao xương máu của các chiến sĩ, của đồng bào ta ngã xuống, giới tuyến quân sự tạm thời này mới được xóa bỏ, Bắc - Nam thống nhất một nhà.

Chiến tranh đi qua nhưng hồi ức về những đau thương, mất mát, những chiến công hào hùng, bất khuất của quân và dân ta mãi không phai mờ. Lễ thượng cờ là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng và ôn lại ký ức một thời hào hùng bi tráng.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng và ôn lại ký ức một thời hào hùng bi tráng.

Tại buổi lễ đã diễn ra các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, thể hiện niềm vui thống nhất và khát vọng hòa bình, phát triển của quê hương, đất nước.

Sau Lễ Thượng cờ, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Sáng cùng ngày, Giải Đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông” đã diễn ra trên dòng sông Bến Hải với sự tham gia của đội tuyển thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đội đua đến từ tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An và Bình Thuận.

Trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng ngàn người dân, các đội thuyền đua đã thể hiện những màn so tài kịch tính, mãn nhãn.

Đọc thêm