Người nhà kẻ thảm sát tiệm vàng Bắc Giang lo sợ bị...trả thủ?

Trong ngôi nhà tối như mực, một người đàn ông tự  xưng là Công an xã nhưng không tiết lộ bí danh, cho chúng tôi biết, sở dĩ hai người cô “chào đón”  khách lạ như vậy vì lý do hết sức tế nhị: “Sợ bị trả thù”...

[links()]

* Sợ bị trả thù, người nhà Luyện hạn chế tiếp xúc với người lạ
* Luyện có phải là hung thủ duy nhất của vụ thảm án?

Lê Văn Luyện, nghi phạm số một của vụ án đã sa lưới

  Lê Văn Luyện là hung thủ duy nhất của vụ án?

Trước đó, 4 người liên quan đến vụ thảm án tại cửa hàng vàng Ngọc Bích cũng đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra. Còn tại Lạng Sơn, hai cô và chú của Luyện cũng đã bị tạm giữ về hành vi bao che tội phạm.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Lê Văn Miên (42 tuổi, bố đẻ Luyện) bước đầu khai, sáng 24/8, ông thấy Luyện về nhà rồi lại đi ngay. Sau khi biết Luyện đi Lạng Sơn, sáng 25/8, ông Miên bắt xe lên Lạng Sơn gặp Luyện. Bị bố gặng hỏi, Luyện thừa nhận “một mình” gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích. Về thông tin này, một cán bộ điều tra cho hay: “Đây mới lời khai ban đầu của ông Miên tại cơ quan công an. Việc Luyện có phải là hung thủ duy nhất của vụ án hay không vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ”.

Chiều 30/8, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết (Giám đốc BV Việt Đức) cho biết, cháu Bích hiện đã đi lại được, ăn uống và các ngón tay đã cử động được. Hiện cháu vẫn đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. TS. Quyết cũng cho hay, các vết thương trên vùng mặt và đầu của cháu Bích đã có những tiến triển tốt, không làm ảnh hưởng đến não bộ.

 Theo một số nguồn tin,  tại CQĐT, ông Lê Văn Miên khai nhận, sau khi xử lý vết thương tại Trạm y tế xã, Luyện về nhà tắm giặt, thay quần áo rồi nhờ Hồng chở đi bắt xe ô tô lên Lạng Sơn đến ở nhà cô ruột tên là Lê Thị Định.

Sáng 25/8, ông Miên lên Lạng Sơn gặp Luyện. Tại đây khi ông Miên gặng hỏi Luyện cùng với ai thực hiện vụ cướp  thì Luyện thừa nhận chỉ một mình gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên, nhưng không cho biết về số vàng lấy được. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi trở về gia đình, ông Miên nhận được điện thoại của Luyện nói địa điểm giấu vàng tại tủ ở tầng hai. Hốt hoảng chạy lên tầng, ông Miên bàng hoàng phát hiện số vàng như Luyện nói nhưng lại không đem đi trình báo Công an. Ông Miên đã gói số vàng trên vào một túi nilon rồi chôn ở chuồng lợn sau nhà.

Trong những đồ đạc mà Luyện giấu cùng số vàng, có chiếc áo dính máu mà hung thủ chưa kịp tẩu tán. Thấy vậy, mẹ Luyện là bà Trương Thị Thơm (40 tuổi) đã nhanh chóng đem chiếc áo đi giặt để tẩy hết vết máu. Về thông tin Luyện đang ẩn náu tại Lạng Sơn cũng được hai vợ chồng này giấu nhẹm CQĐT.

Về phần anh họ của Luyện là Trương Thanh Hồng (19 tuổi) cũng bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm cũng khai nhận: Khoảng 8h sáng 24/8, Hồng nhận được điện thoại của Luyện nhờ ra khu vực phố Sàn đón với lời nhắn: “Anh ra chở em, em đau lắm”. Đến nơi, Hồng thấy Luyện đang đứng trên đường vào Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam), cách tiệm vàng Ngọc Bích khoảng 200m, với nhiều vết máu trên tay.

Sau đó, Hồng dùng giấy đa năng lau tạm vết thương cho Luyện, rồi dùng xe máy chở cậu em họ này đến Trạm y tế xã Thanh Lâm băng bó. Sau đó, Luyện về nhà tắm giặt, thay quần áo rồi nhờ Hồng chở đi bắt xe lên Lạng Sơn. Đến khu vực thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang), Luyện “cảm ơn” Hồng bằng 2 sợi dây chuyền vàng và chuộc giúp chiếc xe máy nhờ Hồng đã cắm. Do lo sợ, Hồng đã đem trả lại số vàng trên cho bố Luyện. 

Trở lại chi tiết Luyện nói với bố chỉ có “một mình” mình gây án, trước hôm xảy ra sự việc, anh Thanh (ở thôn 1, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) kể lại, khoảng 19h tối 23/8, anh thấy một nam thanh niên vai khoác ba lô màu xanh, ngồi ở ngõ bên cạnh quán nước của mình rất lâu. Thấy khách ngồi lâu, anh Thanh liền hỏi thăm và được biết vị khách trẻ tuổi này đang chờ xe khách về Chũ (Bắc Giang), cách phố Sàn 12km.

Cho đến chiều 30/8, khi được nhìn tấm ảnh Lê Văn Luyện, anh Thanh nhớ lại cảm giác của mình: “Tôi bàng hoàng khi được xem ảnh đối tượng sát hại gia đình anh Ngọc. Bởi đó chính là kẻ đã ngồi chờ xe khách mà tôi đã gặp tối 23/8 bên cạnh quán nước của gia đình. Đúng là không thể nào ngờ được kẻ gieo rắc tội ác lại chính là nó, tên sát nhân có bộ mặt rất hiền lành. Chắc chắn lúc đó nó ngồi để lên kế hoạch hành động đối với hiệu  vàng Ngọc Bích”. 

Liệu chỉ có Luyện một mình gây án hay y còn có đồng bọn giúp sức? Cho đến nay, chi tiết này vẫn nằm trong quá trình điều tra của Ban chuyên án. Tuy nhiên, trước đó, nhiều người thân của gia đình nạn nhân cho biết: cháu Bích, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án khẳng định hung thủ gồm từ 2 - 3 đối tượng.

Người thân của Luyện hạn chế tiếp xúc với bên ngoài

Phóng viên PLVN tiếp tục trở lại địa phương nơi đối tượng Lê Văn Luyện cư trú ở thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Dư luận tại đây không còn xôn xao như vài ngày trước mà trả lại vẻ yên bình vốn thấy ở thôn xóm núi, còn ngôi nhà hai tầng của gia đình Luyện vẫn đóng im ỉm.

Trước mặt chúng tôi là ngôi nhà cấp 4 ba gian xập xệ. Nghe tiếng chó sủa, hai người phụ nữ bước ra mặt hằm hằm. Hai người phụ nữ này tự giới thiệu là hàng xóm với ông Lê Văn Ngà (70 tuổi, ông nội của Luyện) nhưng mãi sau chúng tôi mới biết đó là hai cô ruột của Luyện từ xa mới về. Trong ngôi nhà tối như mực, một người đàn ông tự  xưng là Công an xã nhưng không tiết lộ bí danh, cho chúng tôi biết, sở dĩ hai người cô “chào đón”  khách lạ như vậy vì lý do hết sức tế nhị: “Sợ bị trả thù”.

Anh Công an này cho chúng tôi hay, đã khéo xua bốn năm đoàn đến nhà ông Ngà, có cả những người đi ô tô con cũng không ngoại lệ vì đã có kẻ xấu định bắt cóc em út của Luyện mấy hôm trước nhưng đã kịp thời được can thiệp nên chưa có gì bất chắc. “Các anh làm việc gì thì ra Công an xã. Chúng tôi không biết các anh là ai, nhỡ các anh đến đây trả thù thì sao, lại xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm”, anh này khẳng định như đinh đóng cột.

Ăn ngủ không ngon vì cháu

Khi phóng viên đến, ông Ngà ngồi như bất định trên chiếc võng mắc giữa nhà, vẻ ngại ngần, hoài nghi. Ông trả lời nhát gừng như không muốn tin sự thật oan nghiệt về thằng cháu mình. Mới mấy ngày trước, ông nghe tin có vụ thảm sát rợn người ở phố Sàn (huyện Lục Nam) thì thấy bất nhân quá. Vì thế, nghe tin là đứa cháu đích tôn của mình (Luyện – PV) chính là hung thủ ông như ngã ngửa. Rồi sau ít phút dò hỏi, ông cũng dành cho chúng tôi những lời tâm sự chân thành đầy chua xót và nước mắt về tội lỗi của đứa cháu đích tôn của mình.

PV: Ông có nghe vụ cướp ở phố Sàn không ạ?

- Ông Ngà: Cũng có nghe các cháu đi chợ về kháo nhau về vụ cướp, chúng nó bảo hung thủ giết chết mấy người liền trong một nhà.

PV: Trong tưởng tượng, có bao giờ ông nghĩ cháu đích tôn của mình là thủ phạm vụ giết người cướp của kinh hoàng này không?

- Ông Ngà: Không  bao giờ tưởng tượng được cháu lại dám làm sự việc như vậy. Đi ăn cướp, lại còn giết người. Nó đi làm, mấy năm nay ít gặp lắm. Vừa rồi công trình ở dưới Hà Nôi bỏ dở, người ta còn điện về hỏi không thấy cháu từ hôm ấy. Chứ nó về thì tôi không dám giấu giếm, nó phạm tội tôi phải ngăn đe chứ. Ai lại muốn cái sự việc theo người ta đi ăn cướp như thế.

PV: Luyện có bao giờ vào chơi biếu ông tiền không?

- Ông Ngà (ngập ngừng): Lấy đâu ra tiền mà biếu. Nó đi ăn cưới còn thấy phải xin bố mẹ tiền.

PV: Thấy mọi người nói Luyện ngoan hiền lắm!

Đúng. Nó là con người rất ngoan, mà trong nhà nó cũng không có đánh nhau hay chửi nhau, cãi bố mẹ bao giờ. Chỉ có đợt nó đang học, có mấy tay bạn rủ lấy tiền của bố đi chơi, cả nhà phải xuống Hà Nội tìm nó về.

Ông Ngà lại bần thần nhìn như bất định vào vật gì đó trên mái nhà… rồi đột nhiên ông ngắt lời: “Bà nhà tôi bị ốm không ăn không ngủ 10 ngày nay rồi. Bây giờ lại đột xuất cái việc bảo là nó (Luyện – PV) dính vào tội phạm thế này thì ai mà ăn, mà ngủ, mà bình tĩnh được”. Rồi đột ngột ông thở dài, lau nước mắt kết thúc câu chuyện với chúng tôi.

 

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang 

Khoảng 9h sáng ngày 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

Chiều 24/8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập. 

Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

 Kỳ Anh – Thời Vũ

Đọc thêm