Người phản đối vaccine chết vì COVID-19 sau khi cáo buộc cảnh sát đầu độc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người hoài nghi vaccine nổi tiếng của Israel, trước đó đã cáo buộc cảnh sát Jerusalem cố gắng đầu độc anh ta, đã chết vì COVID-19.
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Zedek (Israel). Ảnh: FLASH90
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Zedek (Israel). Ảnh: FLASH90

Hai Shaulian, một người chống vaccine với lượng theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và là người tổ chức các cuộc biểu tình phản đối khẩu trang và tiêm chủng, đã qua đời ở tuổi 57 vào sáng 13/9 do các biến chứng liên quan đến COVID-19, theo Jerusalem Post và các cơ quan truyền thông địa phương khác.

Trong một đoạn video mà anh ta công bố trên mạng xã hội từ giường bệnh vài ngày trước khi qua đời, Shaulian nói rằng anh ta đã bị cảnh sát ngược đãi sau khi bị bắt vào đầu tháng 9 và rằng "cảnh sát Jerusalem đã cố gắng đầu độc" anh ta vì chiến dịch vận động của anh ta. Anh ta còn "nhắn nhủ" những người theo dõi mình trên mạng xã hội là "Nếu bất cứ điều gì xảy ra với tôi - các bạn biết đó là một âm mưu ám sát tôi".

Shaulian bị bắt trong một cuộc biểu tình chống lại hệ thống thẻ xanh (Green Pass: hạn chế quyền tiếp cận các địa điểm và sự kiện đối với những người Israel chưa được tiêm phòng) ở Jerusalem và bị đưa ra trước thẩm phán vào ngày hôm sau.

Ngay sau đó, anh bắt đầu cảm thấy không khỏe và được đưa vào Trung tâm Y tế Edith Wolfson ở Holon và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Là một người hoài nghi và phản đối vaccine, Shaulian đã không tiêm vaccine chống lại virus gây bệnh COVID-19.

Tình trạng của Shaulian tiếp tục xấu đi trong những ngày sau đó. Bài đăng cuối cùng của anh ta vào thứ Bảy chỉ là tin nhắn vì anh ấy đã "không thể nói chuyện và trả lời với mọi người".

Nhà hoạt động đã giữ vững lập trường của mình cho đến cuối cùng, viết rằng: “Thẻ Xanh sẽ không được chấp nhận ở Israel. Nó không liên quan gì đến virus corona. Nó không liên quan gì đến vaccine. Nó liên quan đến sự ép buộc”. Tuy nhiên, anh ta không lặp lại những tuyên bố đầu độc của mình trong tin nhắn đó.

Theo RT, tin tức về cái chết của Shaulian khiến những người theo dõi anh ta đau buồn và tức giận trên mạng xã hội, nhiều người trong số họ ủng hộ giả thuyết ám sát, đổ lỗi cho cảnh sát và thậm chí cả cơ quan mật vụ Shin Bet của Israel về “tội ác” này. Những người khác đi xa hơn khi cho rằng nhà hoạt động chết vì anh ta không được chăm sóc thích hợp tại bệnh viện do quan điểm của anh ta.

Các bình luận viên từ phe phản đối khẳng định những gì đã xảy ra với Shaulian là một câu chuyện cảnh giác cho tất cả những người hoài nghi vaccine và cho thấy mối nguy hiểm khi từ chối vaccine và lời khuyên sức khỏe từ chính quyền.

Không có phản ứng chính thức từ cảnh sát Jerusalem về cáo buộc đầu độc được Shaulian nêu ra trước khi chết vì COVID-19.

Israel đã thực hiện một trong những đợt tiêm chủng lớn nhất thế giới, tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% dân số đã tiêm mũi vaccine thứ ba cho khoảng 2,8 triệu người. Tuy nhiên, một phần lớn công chúng, bao gồm nhiều người Ả Rập và người Do Thái Chính thống, vẫn không chịu tiêm chủng. Những người chống vaccine thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình và tích cực sử dụng mạng xã hội để đặt câu hỏi về các chính sách của chính phủ.

Trong khi đó, các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Israel kể từ khi xuất hiện biến thể Delta. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, cho đến nay, Israel đã ghi nhận gần 1,2 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 7.400 trường hợp tử vong liên quan đến virus này.