Người phụ nữ 61 tuổi chèo thuyền chinh phục Đại Tây Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau một cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, bà Davies đã chèo thuyền xuyên Đại Tây Dương, trở thành một trong những phụ nữ cao tuổi nhất từng chèo thuyền vượt đại dương.
Bà Sian Davies bên bờ biển ở Devon, Anh
Bà Sian Davies bên bờ biển ở Devon, Anh

Bà Sian Davies bắt đầu chèo thuyền khi đã 53 tuổi, sau khi bị cuốn hút bởi một con thuyền neo ở cảng Bristol. Được mời thử sức, bà Davies ngay lập tức "phải lòng" môn thể thao này.

Bà Davies nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ già ở Devon. Lúc này, cơn đau lưng từ thời thiếu niên của bà tái phát. Rồi đến một ngày, bà không thể đi lại được và bác sĩ chẩn đoán bà bị thoát vị đĩa đệm, cần phải phẫu thuật.

Sau cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, bà Davies bắt đầu nghĩ đến những điều mới mẻ và quyết định chèo thuyền vượt Đại Tây Dương.

Sau đó, tháng 3/2021, bà Davies được chọn làm thành viên đội chèo thuyền 12 người bắt đầu hành trình gần 5000km từ Tenerife, Tây Ban Nha, đến Antigua.

Bà Davies (trái) trên hành trình chinh phục Đại Tây Dương

Bà Davies (trái) trên hành trình chinh phục Đại Tây Dương

Bà Davies chia sẻ về những khó khăn trên biển và niềm hạnh phúc khi cập bến Antigua sau 42 ngày, trở thành một trong 6 phụ nữ trên 60 tuổi trên toàn thế giới từng chèo thuyền vượt đại dương.

Đội chèo thuyền theo ca 3 tiếng đồng hồ, ngủ khoảng 1 tiếng sau mỗi 6 tiếng. Bà Davies bị say sóng, hầu như ăn rất ít trong 15 ngày đầu tiên.

"Tôi chỉ chèo thuyền rồi ngủ gục, đã có những thời gian khá đen tối trên biển", bà kể.

Sau khi trở về, mẹ bà Davies vẫy cờ Anh và tươi cười đón bà.

Tuy nhiên, mẹ bà đã qua đời vào tháng 7/2023.

Sau đó, bà Davies tiếp tục lên kế hoạch cho những thử thách mới như chèo thuyền vòng quanh nước Anh và lái xe máy xuyên dãy Himalaya.

"Phụ nữ không bao giờ muộn để thực hiện những ước mơ của mình. Đến tuổi mãn kinh, đó chính là thời điểm của chúng tôi. Chúng tôi muốn phá vỡ định kiến rằng thể thao phiêu lưu, mạo hiểm chỉ dành cho nam giới," bà Davies nhấn mạnh.