Người trong cuộc lên tiếng về việc Madonna tái hiện cái chết của Marylin Monroe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ ảnh mới nhất của ngôi sao nhạc pop - Madonna với tạp chí V đang bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề vì mô phỏng cảnh quay cuối cùng của Marilyn Monroe, cũng như ám chỉ vụ tự sát quá bất ngờ của huyền thoại sắc đẹp ở độ tuổi 36.
Madonna bị chỉ trích vì mô phỏng cái chết của Monroe. Ảnh: Getty
Madonna bị chỉ trích vì mô phỏng cái chết của Monroe. Ảnh: Getty

Theo tờ PageSix (Mỹ), tạo dáng của Madonna tương tự như buổi chụp hình cuối cùng của Marilyn Monroe - "Bert Stern’s The Last Sitting” vào năm 1962, khoảng 6 tuần trước khi ngôi sao qua đời. Trong những bức ảnh mới chụp cho tạp chí V, Madonna đã đeo nhẫn vàng theo phong cách của Monroe và nằm trên giường khách sạn bên cạnh nhiều lọ thuốc.

Theo nhiều nguồn thông tin, Monroe qua đời ở tuổi 36 do uống thuốc quá liều. Họ tìm thấy cô đã chết trong phòng ngủ của mình vào sáng hôm sau - ngày 4/8/1962.

Từ trước đến nay, Madonna cũng được biết đến với sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với Marilyn Monroe. Trong bản hit ca nhạc năm 1984 - "Material Girl”, cô thẳng thắn thừa nhận đã được truyền cảm hứng từ màn trình diễn "Diamonds Are A Girl’s Best Friend" của Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes năm 1953. Mặt khác, vào năm 1985, cô từng nhập vai Monroe trong một số của chương trình truyền hình trực tiếp của đài NBC - Saturday Night Live.

Chính vì nguồn cảm hứng bất tận từ Monroe với Madonna đã khiến cô thực hiện bộ hình mới đây. Tuy nhiên, khán giả đã không thấy được điều đó. Họ cho rằng Madonna đang lợi dụng những khoảnh khắc cuối cùng của Monroe để ”tạo sự chú ý”. Theo tạp chí New Musical Express (Anh), ngay khi bộ ảnh được công bố, hàng loạt cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ.

Tạo dáng của Madonna trong bộ ảnh của tạp chí V có nhiều điểm tương đồng với bộ ảnh cuối cùng của Marilyn Monroe. Ảnh: Tạp chí V.

Tạo dáng của Madonna trong bộ ảnh của tạp chí V có nhiều điểm tương đồng với bộ ảnh cuối cùng của Marilyn Monroe. Ảnh: Tạp chí V.

Một khán giả viết trên Twitter rằng: "Vì một số lý do kỳ lạ và bệnh hoạn, Madonna quyết định mô phỏng lại cái chết của Marilyn Monroe. Bức ảnh đen trắng ấy chính là phòng ngủ của Monroe, nơi cô ấy qua đời”.

Một người khác viết rằng ”thật buồn" cho Madonna khi "cô ấy vẫn cần thu hút sự quan tâm” bằng cách "thật là thô thiển”.

Một khán giả khác tiếp lời: “Điều này không thú vị chút nào. Tô vẽ hào quang cho một vụ tự sát là điều duy nhất tôi thấy được khi các yếu tố gây sốc đã hết”.

Nhưng cũng có những người ủng hộ: “Madonna cũng là một biểu tượng giống như Marilyn và tôi ở đây vì điều đó”.

Một người khác khẳng định sự khác biệt giữa bộ ảnh của Madonna và bộ ảnh cuối cùng của Monroe: "Phong cách của cô ấy là Boudoir (PV - trong nhiếp ảnh, từ này dùng để ám chỉ thể loại chụp ảnh khuê phòng). Madonna đã từng đấu tranh cho phụ nữ vào những năm 1980 mà không ai khác có thể làm được. Đừng quên điều đó. Cô ấy luôn làm những điều khác biệt”.

Những bức ảnh của Monroe trong buổi chụp hình cuối cùng "Bert Stern’s The Last Sitting" trong một triển lãm ở London (Anh) năm 2002. Ảnh: David Sandison/Alamy Stock Photo.

Những bức ảnh của Monroe trong buổi chụp hình cuối cùng "Bert Stern’s The Last Sitting" trong một triển lãm ở London (Anh) năm 2002. Ảnh: David Sandison/Alamy Stock Photo.

Là người trong cuộc, nhiếp ảnh gia Steven Klein - người đã thực hiện bộ ảnh - tuyên bố rằng buổi chụp không ám chỉ về Monroe mà về diễn xuất và cảm xúc tự nhiên của Madonna trước máy quay. Ít nhất đó là những gì anh cố gắng chụp lại.

“Khi tôi gửi cho Madonna những bức ảnh, cô ấy thực sự bị thu hút bởi vẻ mỏng manh của Monroe vào thời điểm ấy trong cuộc đời. Khung cảnh thực sự là trong một căn phòng khách sạn. Chúng tôi không có ý định tái hiện lại toàn bộ những hình ảnh đau thương ấy mà muốn khám phá sợi dây liên kết giữa ngôi sao và máy ảnh, cũng như cách nghệ thuật có thể truyền tải cuộc sống và ngược lại", Klein cho biết.

Đọc thêm