Người vợ kinh hãi kể lại giây phút bị chồng dùng dao rạch vùng kín

(PLO) - Nghe thấy tiếng kêu cứu, người hàng xóm chạy sang phòng trọ thấy Nguyễn Thị L. (1974, trú tại xã Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) mặc áo xộc xệch không cài cúc, gượng gạo một tay che trước ngực còn tay kia ở dưới vùng kín. Sau đó, L. mặc vội chiếc quần đùi và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Lời kể kinh hoàng của nhân chứng
Ngày 25/9, Nguyễn Thị L. bị chồng là Bùi Mạnh Cường (SN 1962, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) dùng dao rạch vào vùng kín. Chị L nhập viện Việt Nam - Thụy Điển (thành phố Uông Bí) trong tình trạng hoảng loạn. 
Gặp PV tại bệnh viện, chị L. cho biết,  khi vừa bước chân vào đã bị đối tượng Cường chốt cửa phòng trọ, trói lại sau đó Cường ngồi đun nước pha trà, hút thuốc. "Cường đã để hai con dao lên người tôi, bảo nếu la lên thì sẽ giết. Sau đó Cường đã tra tấn tôi bằng cách dùng dao cắt vào cơ thể, do quá đau đớn tôi đã la lên", chị L run rẩy kể lại.
Nghe thấy tiếng kêu cứu ở nhà hàng xóm, chị Phạm Thị Dịu liền chạy sang thì thấy chị L. mặc áo xộc xệch không cài cúc, không mặc quần. Chị L. gượng gạo một tay che lên ngực còn tay kia che bộ phận sinh dục. Ở trên áo còn có vết máu loang. Sau đó chị L. đã lấy tạm chiếc quần đùi của Cường để mặc và được người dân gọi xe taxi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 
Bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) cho biết : bệnh nhân L. được đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn. Vết thương tại vùng kín của bệnh nhân L. do vật cứng gây ra dài khoảng gần 10cm. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi để điều trị cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định. 
Hung thủ là người có tiền án
Người dân khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí vô cùng phẫn nộ và bàng hoàng khi biết tin Cường khống chế vợ trong phòng trọ, dùng dao rạch vào vùng kín của vợ.
Theo tìm hiểu được biết, trước đó chị L. đã ly hôn với chồng cũ và có hai người con. Cường mới được mãn hạn tù vì tội giết người. Năm 2006, chị L. và Cường cưới nhau. Hằng ngày Cường đi làm nghề cắt tóc, để trang trải cuộc sống gia đình Cường đã lôi cả vợ đi làm cùng. 

Vợ chồng chị L đã giành dụm tiền để xây nhà nhưng được một thời gian thì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên đã sống ly thân. Cường đã đi ra ngoài thuê trọ ở riêng cũng được vài năm. Gần đây khi biết chị L có tình cảm với người đàn ông khác. Cảm thấy ấm ức trong người nên Cường đã nhẫn tâm hành hạ thể xác chị L. 

Một người hàng xóm của Cường cho biết, mặc dù mọi người biết Cường là người có tiền án nhưng ai cũng quý mến. Cường là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người. 
Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an TP Uông Bí cho biết: khi gây ra vụ việc, đối tượng Cường đã đến trụ sở công an đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam, khởi tố Cường về tội cố ý gây thương tích.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./. 

Đọc thêm