Nguyên nhân nào khiến đứa cháu bất hiếu thảm sát 3 người ruột thịt?

(PLO) - Đến bây giờ, người dân xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vẫn không thể hiểu tại sao đứa cháu ngỗ ngược Bùi Đức Thiên (16 tuổi) lại ra tay tàn bạo với 3 người ruột thịt. Bị ám ảnh bởi game online? Lấy trộm tiền bị ông bà phát hiện? Hay dùng thuốc kích thích khiến tâm trí điên loạn?
Nguyên nhân nào khiến đứa cháu bất hiếu  thảm sát  3 người ruột thịt?
Cuồng sát người thân
Sự việc khiến vùng quê nghèo dậy sóng bởi nơi đây chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào kinh hoàng như vậy. Những vụ trộm cắp vặt hay mất trật tự ở địa phương gần như không có chứ đừng nói đến trọng án. “Là một thôn nghèo, đời sống còn khó khăn, đa số bà con chỉ trông chờ vào nông nghiệp hay đi làm thuê, nhưng tình hình an ninh trật tự rất tốt” - ông Lý Văn Tô (trưởng thôn Thượng Ấm) trao đổi.
Vụ thảm sát khiến ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi, ông nội của Thiên) tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ ông Đăng là bà Quý (70 tuổi) cùng thím của nghi phạm là Hoàng Thị Vinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, trên người 3 bệnh nhân mới nhập viện có gần 100 nhát dao ở khắp cơ thể khiến họ mất máu và hôn mê sâu.
Y tá đã trực tiếp sơ cứu cho 2 nạn nhân cho biết, bà Quý bị thương rất nặng, mất máu nhiều do vết thương ở mặt và tay, hoảng loạn về tinh thần. “Chúng tôi đã sơ cứu, băng bó cho bà cụ nhưng do vết thương quá nặng, bà cứ tỉnh lại rồi lịm đi” - người y tá nói.
Theo lời bà Quý kể lại trước khi bất tỉnh, sau khi tận mắt nhìn thấy đứa cháu ra tay chém ông nội gục xuống, bà đã bỏ chạy và hô hoán. Không buông tha, Thiên đuổi theo túm tóc, điên cuồng vung dao vào bà nội. Lúc này thím của Thiên là chị Hoàng Thị Vinh cũng đang bò trên nền nhà kêu cứu với nhiều vết máu trên cơ thể. Khi đứa cháu buông tay, bà Quý gắng gượng hết chút sức còn lại, chạy ra ngoài và hét gọi hàng xóm.
Một người  hàng xóm là người có mặt đầu tiên tại hiện trường kể lại:  “Hôm ấy là trận chung kết World Cup 2014. Trước khi vụ việc xảy ra, tôi còn thấy thằng Thiên dắt xe đạp đi ra ngoài. Tôi tưởng nó đi tụ tập xem đá bóng với thanh niên trong thôn, nào ngờ nó lại mò sang nhà ông bà nội. 
Chỉ một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu của bà Quý, tôi vội chạy sang thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ông Đăng đã nằm bất động, chị Vinh đang bò lết trên nền nhà, còn bà Quý thì gục ngoài hiên. Trong nhà, ngoài sân có rất nhiều vết máu”. Ngay lập tức người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Nguyên nhân nào dẫn đến  thảm án đau lòng?
Gia đình nạn nhân cho biết, ông Bùi Đức Tuyến (SN 1968, bố Thiên) làm nông nghiệp, gia đình cố gắng cho con đi học để thoát cảnh nghèo. Năm 15 tuổi, Thiên vào Trường THPT Sơn Dương, huyện Sơn Dương để học. 
Được một thời gian, Thiên bắt đầu có biểu hiện nghiện game, không chú ý học hành. Mỗi khi Thiên ra khỏi nhà, gia đình đều nghĩ là con cháu mình đi học. Đến khi nhà trường thông báo đã nửa tháng Thiên không đến lớp thì ông Tuyến mới biết thường ngày Thiên la cà ở các quán game, đến tối thì về chứ không đến lớp học. Nhiều lần ông Tuyến đi tìm Thiên về dạy bảo, nhắc nhở kể cả, đánh mắng nhưng Thiên vẫn chứng nào tật ấy. 
Thậm chí đã có lần Thiên nhận lỗi, viết bản kiểm điểm hứa không tái phạm, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Theo lời chủ quán game gần nhà nghi phạm, Thiên thường xuyên góp mặt ở quán này, lúc học sinh đi học ca chiều là thấy cậu ta ngồi vào quán và lúc tan trường cũng là lúc cậu ta ra về. Nhiều lần không có tiền thì Thiên đứng xem các bạn khác đánh rất chăm chú. Ông Tuyến (bố Thiên) vài lần đến quán bắt con về.
Khuyên mãi không được, ông Tuyến bắt con nghỉ học, ở nhà giúp gia đình để có thể quản lý con. Theo ông thì đó là cách để ông giúp con rời xa game và tránh được những tệ nạn xã hội.
Trong thời gian ở nhà, Thiên đi đóng gạch thuê trong thôn. Cũng vài ba lần Thiên có thái độ tỏ ra bất mãn với bố và gia đình do bắt mình phải nghỉ học. Tuy nhiên, sinh hoạt của Thiên rất bình thường, ngoài lúc đi làm thì Thiên chỉ đi đánh bóng chuyền chứ không còn thường xuyên la cà vào các quán game như trước nữa, bản thân ông Tuyến cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi tâm sự với bố và dự định sẽ xin cho Thiên đi học lại trong năm học sắp tới.
Vậy nhưng lý do mà Thiên bỗng nhiên “nổi cơn điên” sát hại ông bà nội và người thím của mình thì cả người thân lẫn bà con hàng xóm đều không thể lý giải được. 
Hành động của Thiên đã mang đến thảm kịch nghiêm trọng và đau lòng. Có người cho là do quá mê game online và sau nhiều thời gian đắm mình trong thế giới ảo, cậu thanh niên đã mang những hành động bạo lực từ trong game ra đời thực. Cũng có ý kiến cho rằng có thể trước đó Thiên đã sử dụng chất kích thích và mất hết lý trí. Thậm chí còn có thông tin cho rằng Thiên định vào trộm tiền của ông bà nội, bị phát hiện nên mới ra tay sát hại… Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán và những tin đồn vô căn cứ gây xôn xao trong dư luận. 
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tỉnh điều tra làm rõ. Được biết, đến thời điểm này hai nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, vẫn phải theo dõi điều trị thêm./.

Đọc thêm