Rúng động Hưng Yên: Dẫn nhân tình vào nhà giết chồng?

(PLO) - Sự ra đi đột ngột của ông Trần Văn H. (SN 1967, trú tại thôn Lê Xá - Kim Động, tỉnh Hưng Yên) gây xôn xao dư luận. Nhất là khi hung thủ được nghi là vợ nạn nhân và người tình của bà ta.
Chân dung  nghi can giết chồng
Chân dung nghi can giết chồng
Bị trúng gió, hay có mưu đồ từ trước? 
Người dân xã Vũ Xá, huyện  xôn xao về sự ra đi đột ngột của ông Trần Văn H. (SN 1967, trú tại thôn Lê Xá). Có người cho rằng, chính người vợ của ông H., là Nguyễn Thị Doan (SN 1976) cùng với nhân tình của mình là Vũ Sỹ Mạnh (SN 1981, trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, Hưng Yên) nhẫn tâm lên kế hoạch ra tay giết hại ông vào đêm 15/7. 
Con của ông H., cháu Trần Huy Hùng (SN 1994) cho biết: “khi biết bố trúng gió ngã ở nhà vệ sinh. Gia đình đã đưa bố lên giường để gọi xe đi cấp cứu. Khi gọi bác sĩ ở trạm y tế xã đến thì bố đã tử vong”. 
Tuy nhiên, cháu Hoàng (cũng là con nạn nhân) lại phát hiện bố nằm ngửa, trên người có vết máu, ở cổ có vết bầm tím, đằng sau gáy có vết thương do vật gì đập vào. Và, đến khi tổ chức tang lễ, khi thay quần áo tử thi để cho vào khâm niệm, người nhà nạn nhân đã phát hiện nhiều điều bất thường. Lập tức, gia đình đã báo Công an để điều tra làm rõ nguyên nhân. 
Khu vực nhà vệ sinh – nơi xảy ra án mạng.
 Khu vực nhà vệ sinh – nơi xảy ra án mạng.
Người nhà nạn nhân cho rằng ối hôm đó, hung thủ đã cầm theo đoạn gậy gỗ, trèo tường ở đằng sau để vào trong nhà để sát hại ông H. “Trước đó, em cũng nghe người dân bảo rằng hai người có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng không dám gặp công khai. Không ngờ, hai người lại làm cái việc mất nhân tính đó. Em chỉ mong pháp luật trừng trị hung thủ thật nghiêm khắc, và xin pháp luật nhẹ tay với mẹ em, vì ở nhà còn mỗi hai anh em, từ hôm đó em buồn lắm”, Hùng tâm sự.   
Hiện giờ, mẹ của Hùng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. “Em nghĩ vừa thương vừa giận mẹ. Mẹ em chỉ bị thằng kia dụ dỗ”, cháu Trần Ngọc Huấn (17 tuổi) nghẹn ngào khi nhắc tới mẹ. 
Cuộc tình đi làm phụ hồ
Bà Nguyễn Thị Ng., người dân thôn Lê Xá cho biết, bà Doan cặp bồ được gần 1 năm. Hai người cùng đi làm phụ hồ nên mới quen biết nhau. "Gia đình nhà chồng hiền quá, cũng biết chúng có tình cảm với nhau, nhưng chỉ đến bảo nhẹ nhàng để gia đình được yên ấm. Không ngờ, nó lại quá đáng quá. Người kia cũng có vợ, hai con, nhưng gần đây mới làm đơn bỏ vợ. " - bà nói.
Doan là người hiền lành, có tính lăng nhăng, cũng có hiểu biết nhưng không hiểu sao lại như thế. “Doan cùng với hung thủ lập âm mưu từ trước. Tối hôm đó cho chồng ăn, uống rượu bia cho uống thuốc ngủ, rồi giết chồng để hai người được tự do ở bên nhau”, người dân cho biết thêm. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Trần Văn H. ngày xưa đi làm máy sát gạo nhưng bị tai nạn, nên người không được thông minh. Gia đình ông H. sinh được hai người con trai. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, những lúc nông nhàn hai vợ chồng đi làm phụ hồ. 
Công an huyện Kim Động phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ sự việc./. 

Đọc thêm