Nguyên nhân vụ truy sát khiến nạn nhân gần đứt lìa hai tay chấn động Bình Dương

(PLO) - Thực khách tại quán ăn Năm Phước (địa chỉ số 29/44, đường CMT8, khu phố 4, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã phải một phen hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn khi tận mắt chứng kiến cảnh truy sát kinh hoàng. Không hiểu vì lý do gì, nhân viên giữ xe của quán ăn bỗng bị một nhóm côn đồ lao đến hành hung, dùng mã tấu chém đứt mức gần lìa hai cánh tay.

Quán ăn nơi xảy ra sự việc.
Quán ăn nơi xảy ra sự việc.
Trao đổi với PV PLVN, Công an TP.Thủ Đầu Một cho biết, đang khẩn trương điều tra và truy bắt nhóm côn đồ nói trên. Nạn nhân đã được xác định là anh Trần Văn Chiến (25 tuổi, quê An Giang) làm nhân viên trông xe cho quán ăn Năm Phước đã được khoảng một năm. Ban ngày, anh Chiến đi làm ở một công ty trên địa bàn, buổi chiều mới đến đây trông xe cho khách từ 17h đến 22h.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/11/2014. Như thường lệ anh Chiến đến trông xe bên ngoài cửa tiệm. Đang ngồi trên ghế, anh Chiến bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu, dao xông đến chém xối xả vào người.
Bị hành hung, anh Chiến bỏ chạy. Không buông tha, nhóm côn đồ truy đuổi và chém thêm nhiều nhát vào người nạn nhân. Chứng kiến sự việc kinh hoàng, hàng chục thực khách bên trong quán hoảng hốt bỏ chạy toán loạn.
May mắn khi có một số nhân viên trong quán dùng ghế và gậy đánh trả lại nhóm côn đồ nhằm ứng cứu cho anh Chiến. Bị chống trả quyết liệt, nhóm côn đồ leo lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng bị thương rất nặng, hai cánh tay gần như đứt lìa. Do vết thương quá nặng anh Chiến đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP HCM.
Chị Nguyễn Thị Ngân Giang (35 tuổi, chủ quán ăn) cho biết, quán của mình cũng từng xảy ra vài vụ xô xát nhưng sau đó đều được hoà giải. Sự việc nghiêm trọng lần này là lần đầu tiên xảy ra tại quán. Chị Giang chia sẻ hiện chưa thể biết nguyên nhân nào khiến Chiến bị truy sát dã man như vậy. 
Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của một điều tra viên, vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của nạn nhân. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, nhóm côn đồ xuất hiện và ngay lập tức tấn công chỉ một mình anh Chiến. Vì thế, ít có khả năng chúng chém nhầm người hoặc chém người để dằn mặt chủ quán. 
Cũng theo điều tra viên này, nhóm côn đồ ra tay rất hung hãn. Nếu không có sự can thiệp của các nhân viên trong quán, tính mạng của nạn nhân có thể đã không giữ được. “Vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng, các nghi phạm đâm chém nạn nhân theo kiểu “xã hội đen”, không ngại cướp mạng nạn nhân. Hiện chúng tôi đang xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cả ở công ty mà anh này làm việc buổi sáng, cố gắng trong thời gian sớm nhất, đưa nhóm đối tượng manh động này ra xử lý nghiêm khắc theo pháp luật”, điều tra viên này chia sẻ./.

Đọc thêm