Nguyên Vũ thú nhận 'thua trên tình trường'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều cuộc tình thất bại, ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ giờ bản thân anh “sợ yêu”. "Người nghệ sĩ dễ rung động, mủi lòng trước cái đẹp, những sự quan tâm nhưng yêu thì lại không dễ”, anh chia sẻ.
Nam ca sĩ Nguyên Vũ.
Nam ca sĩ Nguyên Vũ.

Trong làng giải trí, ca sĩ Nguyên Vũ từ lâu đã được biết đến là một người rất đa tài khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như: ca sĩ, MC và cả diễn viên. Tuy là một nghệ sĩ hiền lành, chăm chỉ, ít scandal nhưng Nguyên Vũ vẫn không tránh khỏi những lời đồn đoán. Anh luôn giữ quan điểm: “Tất cả mọi thứ tôi mang ra công khai, riêng chuyện gia đình, tình cảm, tôi xin giữ riêng cho mình, để được an bình nhất”.

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình và được MC hỏi cảm xúc sau những cuộc tình đã qua, Nguyên Vũ bộc bạch, khi yêu, anh cũng mong cùng nhau bước trên một con đường thật dài, tuy nhiên hai yếu tố quan trọng nhất để duy trì tình yêu chính là niềm tin và sự tôn trọng. Những mối tình của anh thiếu đi hai yếu tố nên không đi cùng nhau được dài lâu.

“Tôi hay giải quyết rõ ràng chuyện cá nhân với công việc. Sau cánh cửa phòng, tôi có thể khóc lóc, đau đớn, vật vã nhưng khi mở cửa ra ngoài, tôi không để ai biết chuyện cá nhân như thế nào. Ai cũng nghĩ tôi đẹp trai nổi tiếng, người yêu mình sẽ không bao giờ mang tôi ra so sánh, hoặc lén tôi đi với người khác nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tình địch họ hơn tôi thời gian và dành điều đó cho người họ quan tâm. Tôi là kẻ thua trên tình trường. Mỗi khi bước qua một cuộc tình thất bại, tôi mang cảm giác… sợ yêu. Người nghệ sĩ dễ rung động, mủi lòng trước cái đẹp, những sự quan tâm nhưng yêu thì lại không dễ”, Nguyên Vũ thổ lộ.

Anh thú nhận “sợ yêu” sau nhiều cuộc tình thất bại.

Anh thú nhận “sợ yêu” sau nhiều cuộc tình thất bại.

Còn với ca sĩ Ngọc Ánh, giọng ca đầy chất "lửa", người từng được mệnh danh là "nữ hoàng cát-xê" tiết lộ, chị đang làm mẹ đơn thân sau khi trải qua sóng gió từ 2 cuộc hôn nhân chóng vánh.

“Nữ hoàng nhạc rock" chia sẻ, cuộc hôn nhân đầu tiên với con trai nhạc sĩ Xuân Hồng duy trì vỏn vẹn chỉ được 5 năm rồi "đường ai nấy đi" vì chồng không muốn có con. Sau đó, Ngọc Ánh nên duyên với "ba Angela" (Angela - tên con gái ca sĩ Ngọc Ánh) tại Canada, sinh con gái ở tuổi 39. Khi con gái tròn 4 tuổi, cuộc hôn nhân của chị cũng kết thúc.

“Thời trẻ, tôi mơ mộng về người yêu, người chồng lý tưởng tuy nhiên cuộc hôn nhân đầu của tôi không xuất phát từ tình yêu. Khi ấy, tôi lớn tuổi nên phải lập gia đình. 5 năm hôn nhân, tôi xây dựng tổ ấm, sự nghiệp, gồng gánh mọi thứ trên vai. Tôi hy sinh đam mê ca hát, nhưng áp lực vẫn quá lớn. Cuộc hôn nhân thứ hai, sự phản bội khiến tôi vỡ mộng”, chị nghẹn ngào.

Đối với Ngọc Ánh, quyết định ly hôn ba Angela khiến chị đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên, chồng đã có con riêng và anh muốn làm tròn trách nhiệm của người cha, chị buông tay. Hiện tại, anh và chị vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Anh nhớ các sở thích của chị, mỗi lần sang Canada, anh chở chị đi ăn nhà hàng, lột tôm, chăm sóc chị tận tình. Với Ngọc Ánh, đây là niềm hạnh phúc. Vì thế, chị dạy con gái: “Ba và mẹ từng yêu nhau và sinh con ra đời, con không được thù hận, phải yêu thương, giữ mối quan hệ tốt với ba ruột”.

“Nữ hoàng nhạc rock" khóc nghẹn kể về 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

“Nữ hoàng nhạc rock" khóc nghẹn kể về 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trong buổi trò chuyện, Ngọc Ánh tiết lộ thêm mối quan hệ của hai mẹ con và gia đình mới của chồng cũ rất vui vẻ, hòa thuận. Khi ba Angela về Việt Nam đều sắp xếp thời gian đi chơi cùng con gái, tổ chức những bữa cơm cùng họ hàng thân thiết của nữ ca sĩ. Đây là cách cư xử rất văn minh của cả hai hậu ly hôn.

“Anh có gia đình nhỏ cho riêng mình. Những buổi đi chơi cùng nhau, anh đi giữa, bên cạnh là hai người vợ và các con. Với con riêng của chồng, đó là con cùng cha với con gái mình, cùng một họ, một dòng máu. Vợ anh quý trọng tôi, con trai cô ấy cũng gọi tôi là mẹ Út”. Dù cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, nhưng sự vị tha, cao thượng của Ngọc Ánh giúp chị giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ cho đến hiện tại.

Trải qua 2 "lần đò”, Ngọc Ánh thú nhận chị muốn sống, bù đắp hết tất cả cho con: “Tôi không may mắn để gặp được một người chồng như tôi mơ ước. Nhìn xung quanh những người phụ nữ có chồng yêu thương, chăm sóc, đó là cái phước hoặc ông Trời không cho tôi trọn vẹn cả tình yêu, sự nghiệp. Với tôi, tình yêu vẫn là một điều thiêng liêng, hiện diện đâu đó ngoài kia, nhưng có lẽ duyên của tôi chưa đến”.

Nữ ca sĩ chia sẻ đang hạnh phúc với con gái, gia đình, sự nghiệp, thoả mãn với cuộc sống nên không đi tìm kiếm tình yêu.

Đọc thêm