Nhân chứng kể lại thời điểm NSƯT Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại

(PLVN) - Anh Dũng bị anh vợ sát hại khi đang loay hoay chỉnh lại chiếc tủ lạnh bị đổ.
Nghi phạm đã trèo qua mái tôn, lẻn vào nhà của em gái và khống chế các nạn nhân.
Nghi phạm đã trèo qua mái tôn, lẻn vào nhà của em gái và khống chế các nạn nhân.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khống chế Dương Quang Bình (43 tuổi, phường Chương Dương) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết em rể. Người bị sát hại là anh Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi). 

Theo lời người hàng xóm, Bình mới đi cai nghiện trở về địa phương được vài tháng. Khoảng 22h ngày 18/2, người dân ngõ 609 phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm nghe thấy tiếng la hét từ nhà của Bình. Thấy Bình có biểu hiện bất thường, khóa cửa đốt xe nên người dân báo công an.

"Nó ban đầu định đâm chính anh trai nhưng bố đẻ kịp kéo người anh vào nhà. Khi bị công an tiếp cận để phá cửa, Bình bỏ trốn bằng cửa sau nhà. Công an đuổi theo nhưng không hiểu sao thằng Bình quay lại nhà. Khi đó, anh Dũng đang loay hoay chỉnh lại chiếc tủ lạnh đổ thì bị anh vợ đâm gục tại chỗ", nhân chứng tên H trả lời trên Zing.

Cảnh sát 113 sau đó đã đến khống chế, tước hung khí trên tay Bình.

Thời điểm anh Dũng bị đâm, người vợ đang ở trên gác cùng các con. Khi gia đình xuống dưới đã thấy anh Dũng nằm gục.

Tại địa phương, anh Dũng được đánh giá là người hiền lành, vui vẻ. NSƯT Mạnh Dũng cùng vợ sinh được 4 người con, gồm 3 con gái và bé trai 4 tháng tuổi.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà tang lễ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng được xem là một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay. NSƯT Vũ Mạnh Dũng hiện đảm nhiệm vị trí Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Với đồng nghiệp, NSƯT Vũ Mạnh Dũng được đánh giá là người hiền lành, khiếm tốn, nghệ sĩ tâm huyết, không làm mất lòng ai. 

Đọc thêm