Nhân viên hãng vận tải Hoàng Long “cõng rắn cắn gà nhà”

Án mạng xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long, số 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt, một nhân viên công ty dẫn côn đồ về “xử tử” đồng nghiệp của mình.

Án mạng xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long, số 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt, một nhân viên công ty dẫn côn đồ về “xử tử” đồng nghiệp của mình.

tfhh

Nguyễn Văn Cường, kẻ rủ côn đồ về hành hung đồng nghiệp.

Nguồn tin của PLVN cho hay, trong tháng 2/2011 này, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận Thủ đô từ tháng 12/2008.

Chuyện bé...

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội, các bị can Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Cường, Lê Tuấn Dương, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Văn Thăng bị truy tố ra trước Tòa về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” theo Điểm n, Khoản 1, Điều 93 và Điểm a, Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS). Riêng các bị can Hứa Đức Anh, Nguyễn Văn Hưng và Vũ Quốc Vương bị truy tố về tội “Giết người” theo Điểm n, Khoản 1, Điều 93 BLHS.

Liên quan đến vụ án, còn có hai bị can Hà Văn Hoàng và Hoàng Xuân Trường bị truy tố về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm a, Khoản 1, Điều 104 và Khoản 1, Điều 245 BLHS. Cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” là các bị can Phùng Văn Thắng và Nguyễn Đình Trung. Hầu hết các bị can trong vụ án này đều là những thanh niên mới ngoài 20 tuổi.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 18/12/2008, Nguyễn Văn Cường (SN 1988, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; là nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long) và đồng nghiệp là anh Nguyễn Danh Ngọc (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Sáng sớm hôm sau - 19/12/2008, hai người tiếp tục cãi vã, ẩu đả ở sân công ty. Thấy vậy, đồng nghiệp của Cường, Ngọc là anh Bùi Văn Phương ra can ngăn và nói với Cường: “Thằng kia, sao mày đánh anh tao hả?”. Ngay sau đó, anh Phương lao tới đấm đá Cường. Cường chạy ra chỗ dựng xe máy lấy dao, còn anh Phương chạy ra xe ô tô lấy tuýp nước. Tuy vậy, sự việc diễn tiến tới đây thì người của công ty ngăn chặn được.

... xé ra to

Nhưng Cường không muốn sự việc kết thúc như thế nên đã lấy xe máy đi ra phố Hàng Cót gặp Nguyễn Đình Trung. Hai người tiếp tục đến phố Hòe Nhai gặp Nguyễn Văn Hưng và Lê Tuấn Dương (đều ở phố Hòe Nhai).

Cường kể cho Trung, Hưng và Dương về việc bị anh Ngọc và Phương đánh ở Công ty Hoàng Long và rủ cả bọn đi đánh trả thù. Trung, Hưng và Dương đồng ý. Cường còn nhắn em trai là Nguyễn Văn Trường kéo thêm bạn đến đánh, tất cả hẹn nhau ở vườn hoa đối diện cây xăng Bát Cổ.

Sau khi nghe điện thoại của Cường, Trường rủ thêm một số người bạn nữa đi đánh nhau là Phùng Văn Thắng, Hứa Đức Anh, Vũ Quốc Vương, Hoàng Xuân Trường. Cả bọn mang theo hai dao tông, hai dao chọc tiết lợn, hai dao nhọn và một thanh kiếm.

Cường đi xe máy chở Lê Tuấn Dương và dẫn đường cho cả bọn. Khi đến sân Bến xe Lương Yên, thấy anh Nguyễn Danh Ngọc đang bốc vác hàng từ trên ô tô khách xuống sân, Cường xông đến dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh vào đầu và đấm đá anh Ngọc. Cả bọn lao đến đánh anh, trong đó, tên Trường rút dao đâm một nhát vào lưng anh. Thấy anh Ngọc bị đánh, một số người dân gần đó đến can ngăn nên bọn chúng bỏ đi. Qua giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Ngọc là 6%.

Cõng rắn cắn gà nhà

Dọc đường, tên Cường nói: “Đến công ty, còn một thằng nữa!”. Cả bọn tiếp tục theo Cường đến Công ty Hoàng Long ở 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng tìm đánh anh Bùi Văn Phương.

Khi tới trụ sở công ty, Cường và đồng bọn để xe máy ở khu vực rửa xe. Từ xa, anh Phương nhìn thấy Cường cùng đồng bọn mặt mũi hầm hầm biết là chúng đến đánh trả thù nên trốn vào nhà ăn của công ty nhưng không kịp.

Cường và Dương đuổi theo đến nhà ăn thì ông Nguyễn Văn Chương (bố đẻ Cường) lao ra ngăn lại. Dương lấy mũ bảo hiểm ném về phía anh Phương nhưng không trúng. Nhiều người trong công ty thấy ồn ào liền chạy ra ngăn cản. Anh Phương vẫn bị bọn chúng lao vào tấn công khiến anh gục ngã xuống nền nhà. Ngay sau đó, anh Phương được một số người trong công ty đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Do có hai vết thương quá nặng đâm vào lưng bên phải thấu phổi nên vào hồi 11h15 ngày 19/12/2008, anh Phương tử vong.

Sau khi đánh anh Phương, Hứa Đức Anh mang chiếc ba lô dao đến gửi nhà anh Phạm Phúc Dương ở phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến 13h cùng ngày, anh Dương bảo cháu Bùi Hoàng Tiến mang chiếc ba lô trên trả cho Đức Anh.

Cháu Tiến thấy ba lô rất nặng liền mở ra xem, thấy bên trong nhiều dao, kiếm nên đã vứt vào khe đất trống giữa nhà cháu Tiến và nhà chị Hạnh ở sát đó.

Sáng 22/12/2008, chị Hạnh vô tình nhìn thấy chiếc ba lô trong có chứa nhiều hung khí nên đã vứt xuống ao. Tối cùng ngày, chị Hạnh đưa điều tra viên đến nơi chị vứt ba lô. Cơ quan điều tra đã vớt được chiếc ba lô chứa hung khí này.

Đông Hà

Đọc thêm