Đài truyền hình NHK dẫn lời Bộ Tư pháp Nhật Bản ngày 27/6 cho biết, Takahiro Shiraishi - tội phạm bị kết án tử hình vì sát hại và phân xác 9 người tại căn hộ của mình - đã bị thi hành án tử hình vào ngày 26/6 tại Trung tâm giam giữ Tokyo.
Shiraishi (34 tuổi) bị kết án tử hình vào năm 2020 vì tội giết và phân xác 8 phụ nữ cùng 1 người đàn ông tại căn hộ của mình ở thành phố Zama, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo vào năm 2017. Hắn được mệnh danh là “sát nhân Twitter” vì dùng nền tảng xã hội này để liên lạc với các nạn nhân từ 15 đến 26 tuổi. Twitter hiện đã đổi thành X.
Vụ việc bị phát giác vào cuối năm 2017, khi cảnh sát kiểm tra căn hộ của Shiraishi trong quá trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích. Tại đây, họ phát hiện nhiều tủ đông chứa thi thể bị phân nhỏ cùng các vật dụng liên quan của các nạn nhân. Shiraishi sau đó đã thú nhận toàn bộ hành vi.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keisuke Suzuki, người phê chuẩn việc thi hành án cho biết, ông đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định, dựa trên động cơ “vô cùng ích kỷ” của tội phạm và mức độ gây “chấn động và bất an” cho xã hội Nhật Bản.
Đây là án tử hình đầu tiên được thực hiện kể từ năm 2022. Khi đó, tử tù Tomohiro Kato bị treo cổ vì đã lao xe vào đám đông ở quận Akihabara, Tokyo, sau đó xuống xe và đâm dao loạn xạ khiến 7 người thiệt mạng.