Nhặt được gần 200 triệu đồng, tài xế ô tô tìm khách đánh rơi trả lại

(PLVN) - Khi dọn dẹp ô tô khách để chuẩn bị cho chuyến khởi hành mới, tài xế bất ngờ phát hiện trên xe có 1 chiếc ví cùng nhiều giấy tờ và gần 100 tờ yên, trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Tài xế Lê Anh Tư (áo vàng), phụ xe Dương Đức Tiến (áo thun trắng) và anh Nguyễn Đức Trọng.

Ô tô khách Hưng Long xuất phát 20h30 từ bến xe Mỹ Đình về Quảng Bình. Đến 6h ngày 2/12, đến Ba Đồn, vị khách nằm ghế số C5 xuống xe mà không biết mình để quên ví tiền.

Lúc hết khách, tài xế Lê Anh Tư dọn dẹp ô tô để chuẩn bị chuyến khởi hành mới, phát hiện chiếc ví.

Bên trong chiếc ví có 92 tờ tiền 1.000 Yên Nhật.

"Em vô tình phát hiện chiếc ví, kiểm tra bên trong thấy số tiền khá lớn là tiền Nhật. Em đã báo ngay Văn phòng nhà xe rồi cùng phụ xe Dương Đức Tiến tìm cách liên hệ với hành khách đến nhận lại", anh Tư kể.

Chủ nhân của chiếc ví được xác định là anh Nguyễn Đức Trọng. Anh Trọng đi nước ngoài về, lên xe ở bến Mỹ Đình về xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn.

Khoảng 13h cùng ngày, tài xế và phụ xe trên đã trao trả lại chiếc ví với 92 tờ tiền 1.000 yên (khoảng 180 triệu đồng), một số tiền Việt Nam và giấy tờ tùy thân cho anh Trọng, trước sự chứng kiến của Văn phòng nhà xe Hưng Long.

Tài xế Lê Anh Tư nhặt được chiếc ví, trong có 92 tờ tiền 1.000 yên, khách để quên.

Tài xế Lê Anh Tư tâm sự: "Làm nghề tài xế em luôn ý thức phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hành khách và trả lại tài sản khi hành khách đánh rơi. Nếu có lần sau, em chắc chắn vẫn làm điều tương tự".

Đọc thêm