Nháy mắt trở thành tỉ phú nhờ… lộc trời

(PLO) -Đang tay trắng, bỗng đâu một ngày đẹp trời, họ nhặt được tiền, vàng trị giá hàng tỉ đồng. Lộc trời đến khiến họ trở nên khá giả, giàu có. Hầu hết, họ đều trân quý những “lộc trời” họ nhận được, chia sẻ điều may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn và cảm tạ trời đất. Dù có tiền, vàng trong tay, họ vẫn miệt mài làm ăn lương thiện để cuộc sống ngày càng sung túc hơn. 
Chị Hồng mừng rỡ khi đi đổi tiền yên Nhật.
Chị Hồng mừng rỡ khi đi đổi tiền yên Nhật.

Bỗng dưng nhặt được tiền, vàng

Cuối năm 2013, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi, thuê trọ tại con hẻm trên đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) đã mua được một chiếc thùng loa đã cũ với giá 100 ngàn đồng của một người đàn ông lạ mặt.

Tuy nhiên do thời điểm đó giá sắt rẻ nên chị để dành chưa mang đi bán kiếm lời. Khi tháo dỡ chiếc loa, phát hiện bên trong có 1 chiếc hộp bằng gỗ ép, dài khoảng 20cm, rộng khoảng 15cm chứa đầy tiền giấy có chữ nước ngoài. Một số người đã nhận ra đây là tiền Nhật có giá trị lớn tổng số 5 triệu Yên.  

Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, một thời gian sau, chị Hồng đã đổi 400 tờ trong tổng số 524 tờ mệnh giá 10.000 yen và nhận được 691 triệu đồng, và tiếp tục thực hiện đổi số tiền còn lại. 

Không chỉ chị Hồng may mắn, ông Trần Văn N. thị trấn Củng Sơn, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), người may mắn nhặt được “lộc trời” vào buổi xế. Tháng 8/2005, ông được người ta thuê đi làm rẫy ở xã Suối Bạc, cách nhà khoảng 5km. Đến gần trưa, trong khi chờ cơm chín, ông vào bìa rừng tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây.

“Tỉnh dậy, tôi đi được vài bước thì chân đạp phải một vật cứng. Đó là một thùng đạn nhỏ nằm nép bên phiến đá. Tôi lôi ra và mở nắp xem thì phát hiện trong đó có vàng”, ông N. nhớ lại. Từ ngày trúng số vàng, ông N. đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. “Ngày nhặt được vàng, vợ chồng tôi đã mất ăn, mất ngủ cả tháng trời vì lo sợ. Cả đời tôi chưa cầm số tiền nào lớn quá 10 triệu đồng, nói chi số vàng lớn như thế”, ông N. chia sẻ.

Ở xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) ai cũng biết việc bà Nguyễn Thị Ng. nhặt được vàng cách đây chục năm. Bà Ng. kể, vào một ngày cuối tháng 11/2007, bà cùng chồng đi chặt củi ở bìa rừng cách nhà gần 1 cây số. Bà đã giẫm phải… những thỏi vàng sáng bóng.

“Thấy vậy nên tôi bảo ông nhà cầm cái rựa đến phát bụi cây, rồi đào đất xung quanh để nhặt vàng, nhiều vàng lắm”, bà Ng. nhớ lại. Dù không nói số lượng cụ thể nhưng số vàng nhặt được thừa sức để gia đình bà xây ngôi nhà to đẹp, sắm sửa vật dụng trong nhà và để dành số vốn làm ăn làm ăn.

Cũng được lộc trời như ông Trần Văn N và bà Nguyễn Thị Ng, cuối tháng 11/ 2009, anh Lô Văn Ổi ở xã Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) bất ngờ nhặt được một "vật thể lạ" nằm dưới khe suối Pu. Ban đầu anh Ổi nghĩ chỉ là cục đá bình thường, anh nhặt lên rồi vứt xuống, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có gì mách bảo “biết đâu là vàng”, anh tiếp tục mò “cục đá” đó lên.

Cầm "cục đá" trên tay, anh Ổi cào cào vài đường thì thấy một màu vàng chóe hiện lên trên vết xước, anh Ổi vui mừng băng rừng, lội suối đem về nhà. Khi thấy cục vàng vợ anh mừng quá nước mắt cứ ứa ra. Suốt cả đêm hai anh chị không sao ngủ được chỉ mong trời nhanh sáng để ra thị trấn bán.

Cục vàng anh Ổi nhặt được nặng 2,1kg và được người lái buôn trả hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền “nằm mơ chưa nghĩ đến" có được từ bán vàng, anh phân chia cho anh em nội ngoại mỗi người một ít. Còn lại, hai vợ chồng cất riêng gửi tiết kiệm, mua xe ô tô vận tải, dựng chiếc nhà sàn mới.

Gia đình chị Ngà
Gia đình chị Ngà

Vào cuối năm 2009, trong khi bới rác, chị Nguyễn Thị Ngà (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tình cờ nhặt được… một cơ hội đổi đời. Theo chị Ngà kể lại, trong lúc mải mê bới tìm rác từ một chiếc xe tải vừa tập kết về, chị phát hiện túi bóng màu xanh chứa đầy giẻ rách.

Xé cái túi ra, chị ngỡ ngàng thấy một miếng vàng và một dây gồm 10 miếng màu vàng giống nhau, tất cả đều in rõ chữ SJC 9999. Sau đó, vợ chồng chị Ngà đi xuống phố Nỉ (Sóc Sơn) bán vàng. Chị Ngà vẫn nhớ, giá vàng khi ấy là 27 triệu đồng/lượng. Tổng tất cả số vàng vợ chồng chị bán được là 297 triệu đồng.

Với số tiền đó anh chị cũng coi như mình may mắn nên đã biếu bố mẹ, một ít để ông bà an dưỡng tuổi già và hỗ trợ các anh em đang có nhu cầu làm ăn… Số tiền còn lại, vợ chồng chị trang trải nợ nần từ ngày làm nhà và sửa sang quy hoạch lại nhà cửa, sắm sửa đồ đạc trong nhà đầy đủ.

Ông Trần Văn Nam (ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) trong một lần đi nhặt đá thuê trên suối Thá (xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vào năm 2013 đã thấy một thùng đạn (loại 7kg) nằm trong gộp đá. Ông Nam lôi ra, mở nắp xem thì bất ngờ khi trong thùng đó đầy ắp vàng và nhiều đồ trang sức có giá trị.

Từ ngày trúng số vàng khủng, ông Nam đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Hai vợ chồng vốn quen chân lấm tay bùn nên ông bà mua một mảnh đất mở trang trại cách nhà cũ chưa tới 10km. Thay thế căn nhà lụp xụp là một ngôi nhà khang trang, bề thế.

Tạ ơn trời đất và chia lộc cho người nghèo

Nói về số tiền 5 triệu yên Nhật, chị Hồng cho biết chỉ mới sử dụng 200 triệu đồng cho việc làm từ thiện, tặng bà con và sửa nhà cho ba mẹ ở quê. Số còn lại gửi vào ngân hàng để nuôi con khôn lớn. Chị Hồng bảo: “Còn 1 triệu yên bị rách đang chờ ngân hàng quy đổi. Nếu tiếp tục nhận được tiền, tôi sẽ làm từ thiện thêm lần nữa”.

Dù đã có tiền trong tay, nhưng chị Hồng vẫn chăm chỉ làm ăn. “Ngoài việc mua ve chai, buổi tối, vợ chồng tôi còn làm thêm công việc phân loại túi ni lon để kiếm thu nhập”- chị Hồng hồ hởi khoe. 

Còn bà Nguyễn Thị Ng. đã lập một miếu nhỏ thờ ở mảnh đất nơi cách đây chục năm bà đào được vàng. “Đúng là Trời Phật thương chúng tôi nghèo khổ nên mới như vậy. Và dù biết mình chẳng ăn cắp, ăn trộm gì của ai nhưng tôi vẫn thấy áy náy thế nào ấy, vì số vàng đó là mồ hôi nước mắt của người khác”, bà Ng. chia sẻ.

  Từ ngày có được “lộc trời”, vợ chồng ông Trần Văn N. nhặt được vàng chịu khó lên chùa lễ Phật. Ngày rằm hay mồng một hàng tháng, vợ chồng ông đều mang hương, hoa quả đi lên bìa rừng, nơi nhặt được vàng cúng bái. Không những thế, vợ chồng ông bà còn thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng, những người có cảnh ngộ khó khăn.

Ông N. cho biết: “Sống ở đời cái lộc phải biết sẻ chia, nếu không ông trời lấy lại mấy hồi. Mình là người may mắn có được ít của cải đó thì cũng phải biết chia sẻ với người khác, nếu không tai họa đến sẽ khó lường lắm”.

Đọc thêm