Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến việc mưu sinh của những người lao động ngoài trời ở Hà Nội vốn vất vả lại càng thêm nhọc nhằn...
Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

Nắng như "đổ lửa", có thời điểm nhiệt độ thực tế ngoài trời tại Hà Nội trên 42 độ C nhưng nhiều người bán hàng rong vẫn kĩu kịt đạp xe/đẩy xe, nhiều tài xế xe ôm vẫn chờ trực khách bên lề đường chờ khách...

Hình ảnh người dân mưu sinh dưới nắng nóng ở Hà Nội trưa nay, 19/5:

Người lao động vật lộn dưới cái nắng ngày hè của Hà Nội.

Người lao động vật lộn dưới cái nắng ngày hè của Hà Nội.

Người đàn ông này tranh thủ chợp mắt.

Người đàn ông này tranh thủ chợp mắt.

Không ít người "đội nắng" đẩy những xe nặng hàng bán rong

Không ít người "đội nắng" đẩy những xe nặng hàng bán rong

Bà Lê Thị Giang, chủ xe hàng roi, mận (trong hình trên) chia sẻ: "Mấy ngày nay Hà Nội nắng nóng quá nên tôi buôn bán cũng gặp khó. Mọi người ít mở cửa, ít ra đường để tránh nắng nên hàng bán được ít hơn. Có lúc thấy choáng váng, khó thở, tôi phải tranh thủ những chỗ có bóng mát tấp vào nghỉ tạm, hoặc tìm những nơi có siêu thị để "hưởng ké" điều hòa. Dễ thở lại đi bán tiếp, nắng mấy cũng đi vì sợ hỏng hàng, lỗ vốn".

Bà Lê Thị Giang, chủ xe hàng roi, mận (trong hình trên) chia sẻ: "Mấy ngày nay Hà Nội nắng nóng quá nên tôi buôn bán cũng gặp khó. Mọi người ít mở cửa, ít ra đường để tránh nắng nên hàng bán được ít hơn. Có lúc thấy choáng váng, khó thở, tôi phải tranh thủ những chỗ có bóng mát tấp vào nghỉ tạm, hoặc tìm những nơi có siêu thị để "hưởng ké" điều hòa. Dễ thở lại đi bán tiếp, nắng mấy cũng đi vì sợ hỏng hàng, lỗ vốn".

"Đội nắng" để kịp chuyển hàng cho khách.

"Đội nắng" để kịp chuyển hàng cho khách.

Đang chờ "cuốc khách" mới, anh Triệu Văn Dũng, tài xế xe ôm công nghệ cho biết: "Để bảo đảm sức khỏe, tôi đi làm sớm hơn, sáng 5h đã chạy xe, đến trưa nắng quá thì tắt app để nghỉ, rồi đến chiều mát lại chạy tiếp. Có những ngày ham chạy đến 0h đêm tôi mới nghỉ. Nắng nóng thế này di chuyển ngoài đường rất mệt mỏi, nắng nóng năm nay có vẻ gay gắt hơn năm ngoái".

Đang chờ "cuốc khách" mới, anh Triệu Văn Dũng, tài xế xe ôm công nghệ cho biết: "Để bảo đảm sức khỏe, tôi đi làm sớm hơn, sáng 5h đã chạy xe, đến trưa nắng quá thì tắt app để nghỉ, rồi đến chiều mát lại chạy tiếp. Có những ngày ham chạy đến 0h đêm tôi mới nghỉ. Nắng nóng thế này di chuyển ngoài đường rất mệt mỏi, nắng nóng năm nay có vẻ gay gắt hơn năm ngoái".

Bà Triệu Loan nhân viên của một công ty môi trường ở Hà Nội có nhiệm vụ trông nhà vệ sinh công cộng. "Tôi làm việc từ 6h sáng đến 22h, ngày nắng cũng như ngày mưa đều phải trực. Mấy hôm nay nắng nóng quá, tôi phải trực ở đây cảm thấy rất khó thở".

Bà Triệu Loan nhân viên của một công ty môi trường ở Hà Nội có nhiệm vụ trông nhà vệ sinh công cộng. "Tôi làm việc từ 6h sáng đến 22h, ngày nắng cũng như ngày mưa đều phải trực. Mấy hôm nay nắng nóng quá, tôi phải trực ở đây cảm thấy rất khó thở".

Nhiều người nép vào bóng cây chờ đèn đỏ.

Nhiều người nép vào bóng cây chờ đèn đỏ.

Theo dự báo, những ngày cuối tuần này, nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ

Theo dự báo, những ngày cuối tuần này, nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ