Nhóm người trẻ phục dựng 50 bức ảnh liệt sĩ vào dịp 27/7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ những bức ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ bị hư hỏng theo thời gian, thậm chí có những bức ảnh còn không rõ cả khuôn mặt, mất mặt, mắt, mũi hay miệng..., nhóm anh Phùng Quang Trung đã phục chế lại bởi phần mềm Photoshop.
Những bức ảnh bị bào mòn theo thời gian được phục chế lại (Ảnh: NVCC)
Những bức ảnh bị bào mòn theo thời gian được phục chế lại (Ảnh: NVCC)

Dự án phục dựng 50 bức ảnh liệt sĩ

Tiếp nối Dự án “Phục dựng 200 bức ảnh chân dung liệt sĩ’’ vào dịp 27/7/2022, năm nay, anh Phùng Quang Trung (28 tuổi) cùng các bạn trẻ đam mê photoshop và thích giúp đỡ mọi người đã thành lập “Dự án phục dựng 50 bức ảnh liệt sĩ vào dịp 27/7 tri ân thế hệ trước”. Tuy nhiên, đến nay, nhóm đã vượt mục tiêu, hoàn thành hơn 100 bức.

Dự án phục dựng 50 bức ảnh liệt sĩ (Ảnh: NVCC)

Dự án phục dựng 50 bức ảnh liệt sĩ (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, anh Trung cho biết, dự án này triển khai trong vòng hơn 1 tháng, với 9 thành viên thực hiện. Các thành viên trong nhóm, người làm cảnh sát, người chạy xe tải, người vẫn còn là sinh viên... Tất cả đều có điểm chung là đam mê Photoshop và thích giúp đỡ những người xung quanh.

Từ hàng trăm đến hàng nghìn tin nhắn nhờ phục dựng ảnh tới tấp gửi về, nhóm đã chọn ra những câu chuyện cảm động, những bức ảnh bị hư hỏng nặng, khó chỉnh sửa, để bắt tay vào thực hiện.

Có đến hàng nghìn tin nhắn nhờ nhóm anh Trung hỗ trợ (Ảnh: NVCC)

Có đến hàng nghìn tin nhắn nhờ nhóm anh Trung hỗ trợ (Ảnh: NVCC)

Vào mỗi buổi tối, cả nhóm tranh thủ tập hợp phục dựng, in và đóng khung những bức ảnh gửi tặng thân nhân, gia đình liệt sĩ. Trung bình mỗi bức ảnh mất từ 4-6 tiếng đồng hồ chỉnh sửa, hoàn thành sau 2-3 ngày. Đôi lúc, nhóm anh Trung phải làm xuyên đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ.

Anh Trung cho biết, tuy sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop nhưng nhóm anh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình phục chế ảnh.

Các bức ảnh được nhờ phục chế đa phần đã cũ theo thời gian. Ngoài ra, có những bức ảnh còn không rõ cả khuôn mặt, mất phần mắt, mặt, mũi hay phần miệng, phần má... Không những vậy, có những trường hợp mà gia đình liệt sĩ còn không có cả ảnh cần phục chế. Để khắc phục, các thành viên phải liên hệ, trao đổi với gia đình, vẽ lại chân dung liệt sỹ thông qua những người thân giống với liệt sĩ và sự miêu tả của gia đình.

“Tất cả các bức ảnh đều phải được chỉnh sửa tỉ mỉ bởi liệt sĩ nào cũng xứng đáng có 1 bức ảnh đẹp, trọn vẹn”, anh Trung chia sẻ.

Các bức ảnh đa phần đã cũ theo thời gian (Ảnh: NVCC)

Các bức ảnh đa phần đã cũ theo thời gian (Ảnh: NVCC)

Nhóm anh Trung sẽ cố gắng trao tận tay các bức ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên, đối với một số gia đình cần gấp, nhóm sẽ gửi file in cho họ. Với các gia đình ở quá xa, nhóm in ảnh đóng khung, đóng gói cẩn thận rồi chuyển phát nhanh gửi đến.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện của cảm xúc

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện khác nhau. Anh Trung chia sẻ, có những lúc anh làm mà "nổi cả da gà", không phải do trời đêm mà bởi trong anh có những cảm xúc không thể miêu tả bằng lời.

Điển hình là trường hợp Thượng sỹ công an trẻ ở Bắc Giang hy sinh cách đây 3 năm. Anh Trung dựng ảnh mà lòng khó nén nổi xúc động...

Anh Trung đại diện nhóm về Lục Ngạn - Bắc Giang trao tặng ảnh cho gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: NVCC)

Anh Trung đại diện nhóm về Lục Ngạn - Bắc Giang trao tặng ảnh cho gia đình Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: NVCC)

Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh hy sinh khi làm nhiệm vụ bắt đối tượng vi phạm. Thượng sỹ Mạnh yêu cầu xe 16 chỗ dừng để kiểm tra nhưng tài xế không tuân thủ và lao thẳng xe vào anh. Anh Mạnh bám vào cần gạt nước của xe song đối tượng tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc. Khi chiếc xe bỏ chạy được khoảng 1km thì Thượng sỹ Mạnh rơi khỏi nắp capo, bị bánh xe cán qua người, hy sinh.

Nhận được lời nhờ hỗ trợ của anh trai Thượng sĩ Mạnh, nhóm anh Trung lập tức tiến hành phục dựng bức ảnh. Sau đó, anh đại diện nhóm đi về Lục Ngạn - Bắc Giang tặng gia đình tấm ảnh và xin thắp hương cho Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh, tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của anh.

Liệt sĩ thời bình Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: NVCC)

Liệt sĩ thời bình Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: NVCC)

“Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự ra đi của anh đã thể hiện tinh thần dũng cảm, bản lĩnh kiên cường của người chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của quê hương, đất nước. Mình không nén được cảm xúc khi phục dựng bức chân dung này”, anh Trung giãi bày.

Làm với tinh thần cống hiến vì công việc ý nghĩa

Điều đặc biệt của dự án là tất cả các bức ảnh phục chế đều được nhóm anh Trung thực hiện miễn phí. ”Đôi khi có 1 số gia đình ngỏ lời cảm ơn, gửi tiền cho nhóm. Tuy nhiên, nhóm đều từ chối. Nhiều lần, nhóm còn phải chạy vì thân nhân các gia đình liệt sĩ nhiệt tình quá”, anh Trung hóm hỉnh kể.

Các bức ảnh đều được nhóm anh Trung hỗ trợ phục dựng hoàn toàn miễn phí (Ảnh: NVCC)

Các bức ảnh đều được nhóm anh Trung hỗ trợ phục dựng hoàn toàn miễn phí (Ảnh: NVCC)

Đến bây giờ, anh Trung không nhớ nổi mình đã giúp bao nhiêu gia đình. Có những ngày anh giúp 1,2 người nhưng có ngày anh giúp cả chục người.

"Tôi biết công việc này ý nghĩa, mang lại cảm hứng cho mọi người, nhưng không mong công việc phát triển, vì thực ra nó đang dựa trên nỗi đau của người khác. Nếu ai đó nhờ giúp, tôi sẽ rất nhiệt tình, hy vọng chúng ta đều quý trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh người thân. Chính vì vậy tôi sẽ tiếp tục làm công việc này và sẽ không bao giờ từ bỏ", anh Trung nói.

Đọc thêm