Nhóm trai làng hung hãn cướp, hiếp cô giáo rồi lên núi tử thủ

Bị hại vốn là cô giáo đang công tác tại một trường mần non ở huyện Tây Trà, sáng cùng ngày điều khiển xe máy vượt gần 40km từ nhà xuống huyện Bình Sơn thăm bạn trai. Khi qua đoạn đường Sông Trường – Trà Bồng (thuộc xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) thì bị hai xe máy chở bốn thanh niên đuổi theo sau ép sát cướp tài sản rồi hãm hiếp...

[links()] Đã có “bảng thành tích” đầy mình về các tội trạng ăn cắp, gây rối trật tự… và bị khởi tố bị can cho tại ngoại, nhóm thanh niên trong thời gian bị điều tra lại tiếp tục giở trò càn quấy cướp bóc, hãm hiếp người đi đường. Vụ án là một bài học cho cơ quan chức năng về việc “thả hổ về rừng”.

Các đối tượng (từ trái qua) Ba, Tấn, Thắng, Phát trong trại tạm giam
Các đối tượng (từ trái qua) Ba, Tấn, Thắng, Phát trong trại tạm giam

Nhóm trai làng hung hãn

Khoảng nửa đêm ngày 28/1 (tức mùng 6 Tết) tại phòng trực ban Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), chị Cao Mai A (SN 1989, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) quần áo nhem nhuốc, lội bộ vừa đi vừa khóc đến trình báo sự việc chị vừa bị cướp và hãm hiếp.

Bị hại vốn là cô giáo đang công tác tại một trường mần non ở huyện Tây Trà, sáng cùng ngày điều khiển xe máy vượt gần 40km từ nhà xuống huyện Bình Sơn thăm bạn trai. Đến khoảng gần 21h tối cùng ngày, khi một mình chị điều khiển xe máy qua đoạn đường Sông Trường – Trà Bồng (thuộc xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) thì bị hai xe máy chở bốn thanh niên đuổi theo sau ép sát cướp tài sản rồi hãm hiếp.

Trước vụ việc nghiêm trọng trên, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Từ nguồn tin ban đầu nạn nhân cung cấp, công an tìm đến hiện trường nhưng đến lúc này thì dọc tuyến đường Sông Trường- Trà Bồng đã vắng người, rất ít ai dám qua lại nên khó có thể xác định manh mối hay tiếp cận đối tượng.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ lực lượng Công an đã đưa đối tượng Trần Xuân Phát (20 tuổi, ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) có nhiều dấu hiệu khả nghi vào tầm ngắm và bắt gọn.

Cũng ngay trong đêm, qua đấu tranh khai thác, 3 nghi can còn lại từng bước được Phát nêu tên điểm mặt gồm: Lê Duy Tân, Lê Đại Thắng (cùng SN 1991, trú xã Bình Hiệp, Bình Sơn), và Võ Xuân Ban (SN 1992, xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh). Tuy nhiên, 3 đối tượng này sau khi phát hiện đồng bọn bị bắt đã cùng nhau bỏ trốn. Qua sáng hôm sau, chúng cải trang rồi mua lương thực thực phẩm, mang theo mã tấu và kéo lên khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh với mục đích... ẩn náu lâu dài.

Xác định đây là địa bàn không thuận lợi nếu vây bắt ban ngày, tổ trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra công an huyện Bình Sơn lên kế hoạch sẽ “cất vó” trong đêm. Một điều khó khăn không kém là theo lời khai ban đầu của Phát, cả bọn đã cùng thề với nhau nếu bị phát hiện sẽ chống trả đến cùng lực lượng công an và “cùng tử thủ chết”.

Không để đối tượng có những hành động bột phát, hay xâm hại đến thân thể người khác, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Sơn đã âm thầm triển khai kế hoạch theo dõi từ xa, rồi lần tìm yếu điểm của đối tượng để vây bắt mà cả nhóm không trở tay kịp. 

Gần bảy tiếng đồng hồ giữa rừng núi hiểm trở, lực lượng công an từ từ xiết chặt vòng vây bắt. Khoảng 23h ngày 29/1, lúc cả bọn đang ngồi bên đống lửa trên tay cầm sẵn mã tấu, dao bấm thì tổ trinh sát ập vào khống chế không để chúng chống trả, tẩu thoát. Đối tượng Lê Duy Tân sau khi bị bắt đã tìm cách tự tử nhưng bất thành.

Đang tại ngoại vẫn đi ăn cướp

Theo Công an huyện Bình Sơn, các đối tượng khi được di lý về công an huyện để lấy lời khai vẫn rất ngoan cố. Nắm bắt tâm lý của những thanh thiếu niên ở lứa tuổi này rất hay có kiểu “anh hùng rơm” và làm liều nên vừa cách ly các đối tượng không cho chúng có cơ hội tiếp cận nhau, các điều tra viên còn hết sức chú ý trong khi lấy lời khai.

Đặc biệt, khả năng “lỳ đòn” của nhóm rất cao bởi chúng đều thuộc đối tượng đang bị Công an huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố ra trước pháp luật vì liên quan đến rất nhiều vụ án trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Ban đầu các đối tượng khai nhân, do tuyến đường Sông Trường- Trà Bồng là đoạn đường vắng người nên cả bọn xem đây như “mảnh đất màu mỡ “để ra tay cướp của, lấy tiền tiêu. Khoảng 21h hôm đó, trong khi đang “canh me” “con mồi”, nhóm phát hiện chị Mai A là phụ nữ nhưng lại đi xe máy một mình nên lấy xe “rà” theo.

Khi thấy nạn nhân hoảng sợ tăng ga chạy đến khu vực có nhà dân, cả bọn quyết định cho hai xe máy vượt lên ép vào đầu xe máy nạn nhân. Tân lúc này ngồi sau Phát nên nhảy sang, leo lên xe nạn nhân ngồi, 3 đối tượng còn lại đứng trước đầu xe.

Lúc này, nạn nhân định tri hô kêu cứu thì Phát lôi mã tấu ra lăm lăm kè vào cổ đe dọa đưa tài sản, nếu không thì bị giết. Khi nạn nhân móc một điện thoại di động đưa ra, biết là nạn nhân vẫn còn tài sản mà giấu đi nên cả nhóm tiếp tục thò tay vào túi quần nạn nhân để lấy tiếp một điện thoại khác, 370 ngàn đồng rồi bứt luôn một sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ.

Theo “nguyên tắc” thì nhóm chỉ cướp tài sản, tùy trường hợp có thể để cho nạn nhân phần “hậu” để có đường đi về, ví như trường hợp này thì nhóm không… lấy xe máy mặt dù tài sản có giá trị. Tuy nhiên, sau khi cướp số tài sản trên, bốn đối tượng lúc này quan sát nạn nhân, thấy cô gái cũng xinh, lại “ngon ăn”, tự nhiên “nổi hứng muốn khám phá” nên chúng tiếp tục khống chế cô gái đưa lên xe máy, chở đến khu vực rừng keo cách đó khoảng 500m khống chế cởi quần áo nạn nhân.

Mặc dù thiếu nữ khóc lóc van xin nhưng cả nhóm vẫn bình thản, lần lượt thay phiên làm nhục nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, cả bọn bỏ nạn nhân một mình tại rừng keo rồi bỏ đi. Số tiền cướp được chúng mua sắm lương thực thực phẩm để lên núi “dự trữ”.

Được biết, bốn thanh niên trên không nghề nghiệp, chúng thường hay tụ tập ăn chơi trác táng. Để có tiền tiêu xài, bọn chúng thực hiện nhiều vụ cướp của, trộm cắp ở những khu vực dân cư thưa thớt. Đặc biệt là những nạn nhân đi một mình trên các tuyến đường tối tăm, chúng bám theo nạn nhân, ép đầu xe và dùng hung khí trấn áp "con mồi", nếu nạn nhân chống cự thì chúng sẵn sàng gây thương tích rồi tẩu thoát.

"Thật tủi nhục quá, không còn mặt mũi gặp ai cả. Tôi biết ăn nói sao với gia đình và người yêu đây", nạn nhân òa khóc nức nở. Ít ngày sau khi vụ án xảy ra, chị và người thân đã ghi nhận được một số thông tin trên báo chí về nhân thân của những tên cướp kiêm “yêu râu xanh” này và càng bất ngờ hơn khi biết lẽ ra chúng đã phải bị bắt giam từ lâu vì trước đó đã có những hành vi phạm tội khác. “Nếu công an không cho chúng tại ngoại thì bữa đó cô ấy đã không gặp họa. Cơ quan chức năng cho chúng tại ngoại, khác gì việc “thả hổ về rừng””, một người dân nhận định về vụ việc.

Vũ Anh – Hồng Long

Đọc thêm