Những phim Hàn cổ vũ người trẻ sống nỗ lực

(PLVN) - Những câu chuyện rất đời, lời thoại thực tế đến phũ phàng trong “Mùi đời”, “Cuộc đời đầu tiên”... khiếnngười trẻ thấy được mình trong đó và phần nào tiếp thêm sức mạnh những ai đang chới với trong hành trình khẳng định bản thân.


Những phim Hàn cổ vũ người trẻ sống nỗ lực

Miseang - Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn”

“Mùi đời” là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Yoon Tae Ho với câu chuyện về Jang Geu Rae (Im Si Wan) - một chàng trai thất bại trong việc trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp nên xin thực tập trong công ty thương mại One International.

Cuộc sống của một nhân viên công sở với một anh chàng từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến cờ vây mang đến nhiều rắc rối cho nam chính. Tuy nhiên, chính nhờ sự nỗ lực và thông minh, Jang Geu Rae dần dần dùng những gì đã học được từ cờ vây để giải quyết những khó khăn trong công việc của mình.

"Mùi đời" khắc hoạ câu chuyện nghiệt ngã về cuộc sống văn phòng.
 "Mùi đời" khắc hoạ câu chuyện nghiệt ngã về cuộc sống văn phòng.

Ngoài Jang Geu Rae, những con người trong phim như: Ahn Young Yi (Kang So Ra), Jang Baek Ki (Kang Ha Neul)... sẽ cho bạn biết thế nào là thực tế nghiệt ngã của cuộc sống với những sinh viên mới “chân ướt chân ráo” bước vào đời.

“Mùi đời” có bi, có hài, có ấm ức khi bị đồng nghiệp chê bai, xa lánh, có hạnh phúc khi được công nhận… Phim khắc hoạ rõ nét hàng loạt câu chuyện, tình huống tại chốn công sở và mang đến nhiều bài học ý nghĩa cho người trẻ. “Cuộc sống này vốn không trọn vẹn, thế nên không nhất thiết phải sống hoàn hảo như cách xã hội muốn mà hãy cứ là phiên bản tốt nhất của chính mình”.

“Fight for my way - Thanh xuân vật vã”

“Thanh xuân vật vã” là lựa chọn đáng xem dành cho những ai đang lạc lõng trên con đường tìm kiếm ước mơ.

Phim kể về hành trình của những người trẻ đang tìm kiếm lối đi cho riêng mình. Là Ko Dong Man (Park Seo Joon), người từng có quá khứ huy hoàng khi làm võ sĩ MMA nhưng nay sống trong cảnh tạm bợ kiếm sống qua ngày. Là Choi Ae Rae cá tính, luôn mơ ước làm phát thanh viên nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm kiếm tiền phụ bố. Là Kim Joo Man (Ahn Jae Hong) hiền lành đến khù khờ và Baek Seol Hee (Song Ha Yoon) luôn sống hết mình vì tình yêu.

"Đừng từ bỏ ước mơ" là thông điệp mà "Thanh xuân vật vã" gửi đến người trẻ.
 "Đừng từ bỏ ước mơ" là thông điệp mà "Thanh xuân vật vã" gửi đến người trẻ.

4 người trẻ không tiền bạc, không có quyền cũng chẳng có “ô dù” nâng đỡ đã có những lúc tưởng chừng như cuộc sống rơi vào bế tắc, thế nhưng nhờ cố gắng và tài năng, cuối cùng đã tìm thấy được lý tưởng và chạm đến ước mơ của đời mình.

Xem phim, khán giả dễ nhận ra bản thân mình và đồng cảm với nhân vật, vì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những nỗi lo như thế. “Ngay cả khi tôi không thành công, ít ra thì tôi đã cố gắng” là thông điệp bộ phim gửi đến khán giả.

“Strongest delivery man - Thiên hạ đệ nhất giao hàng”

“Thiên hạ đệ nhất giao hàng” được xem là bộ phim với đề tài mới lạ khi đề cập đến những người giao hàng trong thời đại mới.

Phim theo chân anh chàng shipper Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) tuy nghèo nhưng sở hữu một tâm hồn nghệ sĩ. Không chỉ thường xuyên “lo chuyện bao đồng” mà anh chàng còn có quy tắc chỉ làm việc 3 tháng ở một nơi để có thể trải nghiệm cuộc sống một cách thú vị.

Kang Soo có cuộc gặp không mấy tốt đẹp với cô nàng shipper xinh đẹp và giỏi võ Lee Dan Ah (Chae Soo Bin) và nảy sinh nhiều hiểu lầm khi cả hai chung một nơi làm việc.

Dù bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó hay giàu sang, làm nghề gì đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải cố gắng.
Dù bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó hay giàu sang, làm nghề gì đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải cố gắng.

Không chỉ xoay quanh câu chuyện của những người trẻ ở tầng lớp thấp ở xã hội đang vật lộn kiếm tiền mỗi ngày, phim còn khắc hoạ cuộc sống của những “cậu ấm cô chiêu” như Oh Jin Woo (Kim Sun Ho) và Lee Ji Yoon (Go Won Hee) dù “ngậm thìa vàng” từ nhỏ nhưng phải giấu đi những nỗi khổ của riêng mình.

Sự khắc nghiệt đến đáng sợ mà những người trẻ dù nghèo khổ hay giàu có đang phải gánh trên vai để tồn tại mỗi ngày là điều mà khán giả xem phim sẽ cảm nhận được qua từng tập phim.

Because this is my first life - Cuộc đời đầu tiên

Phim xoay quanh câu chuyện về chàng thiết kế Nam Se Hee (Lee Min Ki) 38 tuổi, độc thân, thông minh, có tính cách hơi “lập dị” và nàng trợ lý biên tập Yoon Ji Ho (Jung So Min) 30 tuổi, vừa nghèo, vừa ế, sự nghiệp thì bấp bênh. Số phận đẩy đưa khiến cả hai gặp gỡ, chung sống dưới một mái nhà rồi cùng kết hôn và nảy sinh tình cảm.

Người trẻ nào cũng trải qua vô vàn áp lực từ công việc, cuộc sống và gia đình giống bộ đôi diễn viên chính của "Cuộc đời đầu tiên".
Người trẻ nào cũng trải qua vô vàn áp lực từ công việc, cuộc sống và gia đình giống bộ đôi diễn viên chính của "Cuộc đời đầu tiên".

Câu chuyện của các nhân vật trên phim là cái nhìn thực tế về cuộc sống của những người trưởng thành ở hiện tại: Áp lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống, nỗ lực khẳng định mình, bị gia đình giục giã kết hôn vì đã đến tuổi...

Những câu thoại rất “đời” trong phim truyền đi nhiều thông điệp tích cực về cách sống, đối nhân xử thế với gia đình, bè bạn và tình yêu. Câu nói: Hãy sống như đây là cuộc đời đầu tiên của chúng ta của nam chính giống như một lời an ủi dành cho những người trẻ đang chới với giữa vòng xoáy “cơm - áo - gạo - tiền”. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì đây vẫn là cuộc đời đầu tiên đáng sống của mình.

Đọc thêm