Những tình tiết đau lòng trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong dưới tay “người yêu” tại Hà Nam

(PLVN) - Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng (22 tuổi, ngụ thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người. Xung quanh cuộc sống của nghi phạm và nạn nhân là những câu chuyên đau lòng...
Căn phòng nơi xảy ra vụ án (Hình: Phạm Dự/vnexpress.net)
Căn phòng nơi xảy ra vụ án (Hình: Phạm Dự/vnexpress.net)

Hùng khai đêm 23/2 đón bạn gái 16 tuổi, là nữ sinh lớp 10 trường THPT Bình Lục C, huyện Bình Lục về nhà mình. Trưa 24/2, khi biết gia đình cô gái đang ráo riết đi tìm, hai người “thống nhất cùng tự tử".

Hùng siết cổ bạn gái khiến tắt thở và nhảy xuống ao tự tử song bất thành. Hùng tiếp tục đi bộ ra cầu Thái Hà (bắc qua sông Hồng, nối tỉnh Hà Nam và Thái Bình), cách đó chừng 12 km để tự tử thì bị phát hiện và bắt giữ.

Theo lời kể của cha nghi phạm, khoảng 19h ngày 23/2, ông vừa ăn xong bữa cơm tối một mình thì thấy Hùng mặc quần áo, vuốt tóc bóng bẩy rời nhà. Đây là "chuyện như cơm bữa" nên ông không hỏi đi đâu, làm gì.

Khoảng 1h ngày 24/2, ông đang ngủ trên giường kê ở góc cuối phòng khách thì nghe tiếng cửa. Đoán con đi chơi về, ông không quay ra nhìn. Phòng ngủ của Hùng ở gian trong, cách giường của bố chừng 5m. Mẹ Hùng và vợ chồng anh trai đi làm ở Hà Nội, trong nhà chỉ có hai bố con, ít khi trò chuyện.

Sáng hôm sau, ông thấy phòng Hùng im ắng, khẽ đẩy cửa thì thấy khóa trái bên trong. Cả sáng hôm đó, Hùng không ra khỏi phòng hay bên trong có tiếng động bất thường. Khoảng 12h, ông đang thu dọn dưới nhà bếp thì thấy Hùng chân đất chạy vụt ra khỏi nhà, dáng vẻ hốt hoảng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông vội chạy vào phòng con trai thì thấy cửa hé mở.

Vừa bước vào, ông sững người khi một cô gái nằm bất động trên giường, cổ có vết bầm tím. "Tôi liền lấy dầu gió thoa khắp người và hô hấp nhân tạo song bất thành. Nạn nhân ngừng thở, tim ngừng đập. Xác định cô gái đã tử vong, tôi vội gọi điện nhờ người thân trình báo cảnh sát", người cha kể lại câu chuyện với báo chí.

Về phía Hùng, sau khi sát hại bạn gái, được xác định nhảy xuống ao gần nhà nhưng được hàng xóm lôi lên bờ. Hùng tiếp tục đi bộ lên cầu Thái Hà, cách nhà chừng 12 km, bước ra ngoài lan can định nhảy xuống thì người cậu phát hiện. Sau một hồi nghe thuyết phục, Hùng quay lại, lên xe đến cơ quan công an trình báo.

Nghi phạm Hùng
Nghi phạm Hùng 

Theo người cha, Hùng lên Hà Nội làm thợ cắt tóc sau khi học hết lớp 9. Hai năm trước, Hùng bị tai nạn giao thông phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mổ não nên ở nhà làm nhiều việc khác nhau kiếm sống qua ngày. Cũng từ đây, Hùng thay đổi tính nết, cáu bẳn, ngang bướng hơn và "đôi lúc có biểu hiện không bình thường".

"Nhiều lần Hùng đòi chết. Cách hôm xảy ra vụ án một ngày, Hùng trèo lên mái nhà định nhảy xuống tự tử nhưng vợ tôi kịp thời phát hiện nên lôi xuống", người cha nói và cho hay, con trai dẫn nhiều bạn gái về nhà đến mức "không thể biết ai với ai". Ông cũng không biết mặt, tên tuổi của nạn nhân và cũng không hay Hùng đã dẫn về nhà bao giờ chưa.

Về phía nạn nhân, sống cùng hai em, ở với bà nội 72 tuổi từ năm 2 tuổi. Bố mẹ nạn nhân đi làm ăn xa cả năm về một lần. Gần đây, gia đình phát hiện nữ sinh qua lại với Hùng nên nhiều lần gặng hỏi khiến mọi chuyện "bị căng thẳng quá mức".

Tối 23/2, sau bữa cơm tối với bà, nữ sinh nói “qua nhà bác ở sát bên ngủ cùng các chị”. Đêm hôm đó mỗi người nằm một góc nhà. Sáng hôm sau, bà nội không thấy cháu, gọi hàng chục cuộc điện thoại song vẫn không nghe trả lời. Đoán có chuyện chẳng lành, cả gia đình mới đi tìm.

Một LS thuộc Đoàn LS TP HCM nhận xét: “Trong vụ án trên, chưa nói về nghi phạm và nạn nhân, tôi cho rằng rất rõ ràng có một phần lỗi của gia đình hai bên đã chưa làm đầy đủ trách nhiệm quản lý con cái. Cha mẹ nạn nhân đi làm ăn xa, để con ở với bà nội lớn tuổi từ nhỏ. Về phía nghi phạm, mẹ nạn nhân cũng vắng nhà thường xuyên và không được rèn giũa nghiêm khắc, nên mới dẫn đến chuyện thường xuyên dẫn các bạn gái về nhà mà không bị cấm đoán. Và khi cặp đôi này gặp rắc rối, không tự giải quyết được vấn đề, cũng không hỏi han được ai, nên mới dẫn đến hành vi “tự xử” nếu đúng như lời nghi phạm khai”.

“Tôi cho rằng đây là lời cảnh tỉnh đến mọi gia đình. Nếu cứ lao vào cuộc mưu sinh mà bỏ bê con, hệ lụy ít nhiều sẽ đến”, LS này nói.

Đọc thêm