Nổ súng sau ánh “nhìn đểu” khi chơi bầu cua

(PLO) -Trong lúc chơi bầu cua, Giang Mạnh Thắng (SN 1990) cho rằng Văn Thôi (SN 1983, cùng ngụ xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) “nhìn đểu” mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn... 
Đối tượng Giang Mạnh Thắng
Đối tượng Giang Mạnh Thắng

Súng nổ trong đêm

Khoảng 20h30 ngày 1/10, người dân xã Đại Đồng giật mình nghe thấy 2 tiếng súng nổ. Khi mọi người chạy đến trục đường liên xã, đoạn qua thôn Lam Phụng thì phát hiện anh Văn Thôi đang nằm dưới đất, máu chảy ra nhiều từ đầu và bụng. Người dân lập tức điện báo lực lượng công an và đưa anh Thôi đến bệnh viện.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 2 vỏ đạn. Nơi anh Thôi bị bắn cách nhà khoảng 100m. 

Lấy lời khai các nhân chứng, ngay trong đêm, đối tượng gây thương tích cho anh Thôi được xác định là Nguyễn Thanh Bình (SN 1983), Giang Mạnh Thắng (SN 1990). Ngoài ra, cùng tham gia với Bình và Thắng còn có Phạm Minh Kiên (SN 1991, cùng ở xã Đại Đồng).

Sau khi gây án, 3 thanh niên trên rời khỏi hiện trường và không về nhà. Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng lên kế hoạch truy bắt, đồng thời vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến chiều ngày 2/10, Thắng đến cơ quan công an khai báo những hành vi phạm pháp của mình.

Anh Văn Thôi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Anh Văn Thôi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Gây án vì cái nhìn đểu

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 1/10, anh Thôi sang quán giải khát cạnh nhà xem bóng đá trên ti vi. Thấy một nhóm trong đó có Thắng đang chơi bầu cua gần đó nên anh Thôi đến xem. 

Trong lúc chơi bài, Thắng cho rằng anh Thôi nhìn đểu mình nên 2 bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, được chủ quán can ngăn nên 2 bên dừng gây gổ nhau và Thắng bỏ ra về.

Tuy đã rời khỏi quán nhưng Thắng vẫn còn rất ấm ức nên gọi Bình, Kiên đến đánh anh Thôi. Lúc này, anh Thôi vẫn ngồi chơi tại quán. Đến quán, Bình cầm súng tự chế, Thắng cầm dao rồi cả 2 đã lao vào tấn công anh Thôi. 

Bị tấn công bất ngờ, anh Thôi bỏ chạy ra đường thì bị Bình nã đạn. Hậu quả, anh Thôi bị thương nặng ở đầu và bụng, vết thương ở đầu do bị dao chém, vết thương ở bụng là do bị bắn.

Sự việc diễn ra trong tích tắc nên những người có mặt trong quán không kịp can ngăn. Người thân của nạn nhân cho biết: “Tôi ở trong nhà, nghe thằng Thôi to tiếng với một vài thanh niên. Nghe tiếng súng nổ, tôi chạy ra đường xem thế nào. Lúc này, tôi giáp mặt với thằng Bình thì thấy nó giấu một vật giống khẩu súng trong túi quần. Tôi hỏi: Răng mi lại làm rứa? thì nó trả lời là: Tôi đi tù, tôi đi tù, sau đó cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường” - bà Tuyền kể.

Ông Võ Minh Tuấn - Trưởng Công an xã Đại Đồng cho biết, đối tượng Thắng chưa có tiền án tiền sự, riêng Bình đã có tiền án 1 năm tù treo về tội đánh bạc cách đây 4 năm và đều không có nghề nghiệp ổn định. 

Đọc thêm