Nổi da gà với cậu bé hát “Giấc mơ Chapi”

(PLO) -Là thí sinh 10 tuổi, có thân hình nhỏ nhắn nhưng Đào Gia Phúc lại sở hữu một chất giọng đầy nội lực. Trong đêm thi cuối cùng vòng Giấu mặt, Gia Phúc không chỉ khiến các vị HLV mà ngay cả khán giả cũng phải “nổi da gà” khi nghe em thể hiện ca khúc “Giấc mơ Chapi”.
Thí sinh Đào Gia Phúc khiến các vị HLV "nổi da gà"
Thí sinh Đào Gia Phúc khiến các vị HLV "nổi da gà"

Nếu như ở những tập trước, khán giả sẽ khó quên với Đôrêmon tóc xù – Hoàng Anh, cô bé khiếm thị Ngọc Anh hay cô bé gốc nhà nông hát cực chất – Thiện Nhân… thì ở tập 5 vòng Giấu mặt, mọi người sẽ ngạc nhiên với giọng ca “khủng”  của một cậu bé 10 tuổi đến từ Vũng Tàu Đào Gia Phúc.

Mặc dù ngoại hình của Gia Phúc rất nhỏ nhắn với biệt danh là Nấm Lùn, cu Tí vì so với bạn bè đồng trang lứa, Gia Phúc có chiều cao và cân nặng “khiêm tốn” hơn. Thế nhưng khi cậu bé cất giọng hát, cả 4 vị Huấn luyện viên đều bất ngờ. Ngay từ những câu hát đầu tiên họ đã nhấn nút xoay ghế lại đồng loạt.

HLV Lam Trường "sung sướng" khi được Gia Phúc chọn về đội của mình
 HLV Lam Trường "sung sướng" khi được Gia Phúc chọn về đội của mình

Tuổi đời còn rất nhỏ nhưng Gia Phúc lại lựa chọn ca khúc khá khó để thể hiện, đó là Giấc mơ Chapi. Với chất giọng khỏe, quãng rộng, Gia Phúc đã tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc. Không chỉ thế, phong cách biểu diễn của em cũng được đánh giá như một thanh niên lãng tử và rất nhập tâm vào bài hát. Khán giả ồ lên, các vị Huấn luyện viên quá phấn khích trước tiết mục quá ấn tượng này.

Trước một thí sinh quá tiềm năng, các vị Huấn luyện viên đã thay nhau trổ tài thuyết phục để giành quyền sở hữu cậu bé. Chị Tư Cẩm Ly tha thiết van nài: “Nhà cô có hai bé gái nên chú Minh Vy (chồng cô) lúc nào cũng muốn có quý tử mà cô thì không có chịu. Vậy nên nếu con mà vào đội của cô, vào đội của cô thì con sẽ là quý tử của cô, của gia đình cô.” 
Anh Hai Lam Trường không chịu nhường nhịn, anh nói vui rằng: “Cháu nó đến đây thi hát chứ không phải nhận gia đình”. Trước sự tranh cãi hài hước đó, Huấn luyện viên Lưu Hương Hương cũng xen vào cuộc: “Nếu mà nói về gia đình thì gia đình của chú Lam Trường, của Cẩm Ly bây giờ đều khuyết, chỉ có gia đình của cô chú mới đầy đủ thôi.”
Mặc dù HLV Cẩm Ly và Lưu Hương Giang thuyết phục rất ngọt ngào, song cuối cùng Gia Phúc quyết định “đầu quân” về đội của anh Hai Lam Trường trước sự tiếc nuối khi không dành được “quý tử” của chị Tư Cẩm Ly.
Ngoài chất giọng nội lực Đào Gia Phúc, tập cuối vòng giấu mặt các vị HLV còn “bất ngờ” trước những giọng ca đầy bản năng và là những gương mặt sáng giá của Giọng hát Việt nhí năm nay. Phải kể đến, thí sinh nhí Mai Chí Công với chất giọng cao vút, điêu luyện cùng với phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp, em đã “đốn tim” mọi người khi thể hiện xuất sắc ca khúc tiếng anh Amazing Grace. 
Thí sinh Đỗ Lê Hồng Nhung rất mạnh dạn khi lựa chọn ca khúc Bay, một bản hit của ca sĩ Thu Minh được HLV Lam trường đánh giá “đây là một ca khúc khó so với lứa tuổi của bé”. Còn Lê Thanh Huyền Trân lại nhẹ nhàng, thanh thoát, chạm vào sâu thẳm trái tim khán giả khi thể hiện ca khúc mang hơi thở nhạc Trịnh Còn tuổi nào cho em.
Cậu bé Mai Chí Công đã "đốn tim" khán giả khi thể hiện ca khúc "Amazing Grace"
 Cậu bé Mai Chí Công đã "đốn tim" khán giả khi thể hiện
ca khúc "Amazing Grace"
Trải qua 5 tập của Vòng Giấu Mặt, 3 đội đã tìm ra những gương mặt xuất sắc để bước tiếp vào vòng Đối Đầu – vòng thi đầy thử thách chứng kiến sự lột xác hoàn toàn của các thí sinh nhí./.