Nói thật là phạm pháp

(PLO) - Hai tuần nữa là Lễ Giáng sinh trên thế giới và ở nơi đâu có Lễ Giáng sinh thì ở đấy không thể thiếu hình ảnh và sự hiện diện của Ông già Noel. 

Lễ Giáng sinh có nguồn gốc tôn giáo trong khi ai cũng thừa biết rằng Ông già Noel chỉ là nhân vật được tạo dựng chứ không hề có thật, nhân vật trong truyền thuyết về tập tục chứ không tồn tại trong đời thường của xã hội con người. Vậy mà lại có người bị cảnh sát bắt giữ và truy tố trước toà án chỉ vì công khai cho rằng Ông già Noel không có thật trên thực tế.

Chuyện xảy ra ở thành phố Cleburne thuộc bang Texas của nước Mỹ. Người đàn ông 31 tuổi đứng ở bên ngoài một nhà thờ tổ chức ở bên trong một hoạt động với tên gọi “Ăn sáng với Ông già Noel”. Trước dịp Giáng sinh hàng năm, những hoạt động văn hoá và tâm linh như thế vốn rất bình thường và được tham dự rất đông.

Vấn đề ở chỗ người đàn ông này nhiều lần gào to vào trong nhà thờ là: “Không có Ông già Noel thật”. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát xuất hiện và chỉ sau vài câu trao đổi giữa anh chàng này và cảnh sát, anh ta bị cảnh sát còng tay dẫn giải đi. Cảnh sát cho biết sẽ đưa anh ta ra xét xử trước toà vì tội “phủ nhận Ông già Noel”.

Cả thị trưởng thành phố này cũng lên tiếng cho rằng không thể chấp nhận được việc phủ nhận có Ông già Noel thật và ủng hộ việc cảnh sát đã hành động kịp thời bắt giữ anh chàng kia cũng như yêu cầu phải trừng phạt anh ta rất nặng.

Như thế đâu có khác gì nói ra sự thật là phạm pháp. Tòa muốn xử phạt người này thì phải chứng minh được là Ông già Noel có thật hoặc phải chứng minh phát ngôn của người đàn ông kia phủ nhận Ông già Noel là sai bằng cách đưa ra bằng chứng ngược lại. Chắc chắn tòa sẽ không làm nổi việc đó. Nhưng như thế không có nghĩa là bị cáo kia rồi sẽ chắc chắn trắng án. Ở cái thời Fake News hoành hành như bây giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Mỹ.