Nữ bác sĩ trẻ bị cưỡng hiếp, thiêu xác

Priyanka Reddy, ngoài 20 tuổi, bị những kẻ tấn công cố tình làm thủng lốp xe, cưỡng hiếp rồi giết hại khi đang trên đường đi làm về. 
Thi thể Priyanka Reddy được tìm thấy vào sáng 28/11 ở bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Twitter.

Thi thể Priyanka Reddy được tìm thấysáng 28/11 ở bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh:Twitter.

Tối 27/11, Priyanka Reddy đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì xe máy bị thủng xăm. Cô gọi điện thoại cho em gái Bhavya lúc 21h45 và nói rằng cô thấy lo sợ bởi một nhóm tài xế xe tải đang ở gần mình.

Bhavya lúc này khuyên nên bỏ lại chiếc xe, bắt taxi về nhà, nhưng Priyanka đã không bao giờ làm được điều đó. Nạn nhân cố rời đi nhưng những tài xế kia đã chặn đường và đề nghị sửa chiếc lốp hỏng. Chúng sau đó bắt cóc Priyanka, cưỡng hiếp rồi thiêu xác cô.

Thi thể nữ bác sĩ được một người bán sữa dạo tìm thấy vào khoảng 6h ngày 28/11. Thông tin nhanh chóng được báo cho cảnh sát. Nhà chức trách tìm thấy quần áo, giày và một chai nước gần đoạn đường nơi cô đỗ xe máy, và gia đình chỉ có thể nhận dạng cô qua chiếc vòng mà cô đang đeo. 

Cảnh sát xác định được nghi phạm sau khi xem video do camera giám sát tại hiện trường ghi lại và bắt giữ 4 tên, trong đó có tài xế xe tải Mohammed Pasha. Họ hiện tin rằng chính nhóm nghi phạm này đã cố tình làm thủng xăm xe máy của Priyanka để tiện tấn công. 

Người nhà đau đớn trước cái chết của nữ bác sĩ thú y trẻ tuổi. Ảnh: Twitter.

Người nhà đau đớn trước cái chết của nữ bác sĩ thú y trẻ tuổi. Ảnh: Twitter.

Mẹ nạn nhân cho biết con gái có thể đã được cứu nếu như cảnh sát vào cuộc nhanh hơn. Bà cho hay Bhavya đã đến một đồn cảnh sát để trình báo không lâu sau khi nhận điện thoại của chị gái nhưng bị chỉ sang một đồn khác và sau vài tiếng, họ vẫn chưa tổ chức tìm kiếm. 

"Chúng tôi mất quá nhiều thời gian để di chuyển từ đồn cảnh sát này tới đồn cảnh sát khác. Nếu cảnh sát hành động ngay mà không lãng phí thời gian, ít ra chị tôi vẫn còn sống", Bhavya nói. 

Đau đớn trước cái chết của con gái, mẹ của Priyanka hiện yêu cầu những kẻ cưỡng hiếp cũng bị thiêu sống. 

Vụ việc trên xảy ra sau một loạt vụ tấn công tình dục khủng khiếp ở Ấn Độ. Trước đó không lâu, một người vợ đã bị các cháu trai cưỡng hiếp tập thể, bị chồng cũ ép uống axit ngay trước mặt con gái nhỏ. 

Hồi đầu tháng 11, hai giáo viên bị tố cưỡng hiếp một bé gái mù trong suốt 2 tháng tại ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật. 

Theo các số liệu chính thức, mỗi năm có gần 40.000 vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ấn Độ. Các nhà vận động cho hay con số thực tế còn cao hơn, do có nhiều nạn nhân không dám gửi đơn tố cáo vì sợ bị xã hội kỳ thị và thiếu niềm tin vào cảnh sát.