Nữ nhân viên tiệm nails bị chém, thiêu sống đang nguy kịch

(PLO) - Trưa ngày 20/12, bác sĩ Lê Trọng Bình, trưởng Khoa hồi sức cấp cứu ngoại cho biết, nạn nhân Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, khả năng tử vong gần.
Nạn nhân tại khoa hồi sức cấp cứu ngoại

Theo bác sĩ Bình, Tiên nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở phần đầu, vai và chân bởi các vết dao chém. Ngoài ra, nạn nhân còn bỏng độ 4 với 90 % diện tích cơ thể, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Bệnh viện đã tiến hành khâu vết thương, mở khí quản, cắt lọc các vết bỏng…, tuy nhiên, với nhận định của các y bác sĩ, nạn nhân sẽ khó qua khỏi trong ngày hôm nay.

Trước đó, PLO đã thông tin, vào khoảng 9h 30 ngày 19/12, trong lúc đang làm việc tại Beauty Salon Thảo Nails trên đường Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thị Triều Tiên đã bị Trần Trọng Phú (1987 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến dùng dao chém nhiều nhát, sau đó tưới xăng lên người thiêu sống. Tiên và Phú từng có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay thời gian gần đây.

Sáng ngày 20/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành tiếp nhận thụ lý vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Do hung thủ cũng bị cháy xém ở phần mặt trong lúc đốt người yêu cũ nên được điều trị cách ly tại Khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Lấy lời khai ban đầu, Phú cho biết, do không chấp nhận việc Tiên chia tay, hơn nữa, lại nghe nói Tiên đã có tình mới. Chính vì vậy, Phú quyết định ra tay giết chết người yêu để trả thù.
Theo chia sẽ của Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) tính riêng trong năm 2013, Đà Nẵng xảy ra 13 vụ giết người, với 4 vụ liên quan đến giết người cướp của, 9 vụ còn lại liên quan đến mâu thuẫn xã hội, nhưng trong đó có 7 vụ giết người vì mâu thuẫn tình ái.

Đọc thêm