Nữ phụ “The Glory“: Từng là thành viên của băng nhóm đầu gấu nhưng phủ nhận bắt nạt bạn học, hút thuốc, trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin Kim Hieora từng là thành viên của “Big Sanji” - băng nhóm nổi tiếng với việc tống tiền, hành hung, lăng mạ của trường nữ sinh Sangji (Wonju, Gangwon-do, Hàn Quốc) đang gây chú ý với công chúng. 

Phủ nhận việc hành hung bạn học

Ngày 6/9, Dispatch đưa tin, họ nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường của Kim Hieora vào tháng 5 năm ngoái. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng là thành viên của “Big Sanji” - một nhóm khét tiếng với việc tống tiền, hành hung và lăng mạ.

Theo tờ này, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6, họ đã gặp khoảng 10 cựu học sinh trường trung học nữ sinh Sangji và Kim Hieora - nhân vật chính trong câu chuyện.

Kim Hieora thừa nhận từng ở trong nhóm “Big Sanji” nhưng phủ nhận việc tham gia bạo lực: “Tôi có sợ chính sự tồn tại của mình không? Tôi đã nhìn lại những ngày đó. Tôi chưa bao giờ đánh ai cả... Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không có trách nhiệm. Tôi nghĩ, tôi đã sống như một kẻ bàng quan”.

Ngoài ra, Dispatch trích lời kể của các cựu học sinh, “Big Sanji” là một nhóm tập hợp các iljin ở trường nữ sinh Sangji, chuyên đi trấn lột tiền. Nếu nạn nhân không đưa tiền thì sẽ bị đánh đập và chửi bới. Số tiền lấy được sẽ được nhóm này dùng để giải trí. “Ngay cả Kim Hieora cũng là một Big Sanji (ý nói người cầm đầu-PV)” - tờ này trích lời.

Hình ảnh quá khứ của Kim Hieora. Cô phủ nhận việc từng hành hung bạn bè. Ảnh: Dispatch

Hình ảnh quá khứ của Kim Hieora. Cô phủ nhận việc từng hành hung bạn bè. Ảnh: Dispatch

Thế nhưng, nữ diễn viên “The Glory“ lên tiếng giải thích: “Tôi không phải học sinh gương mẫu, nhưng Big Sangji không phải là băng nhóm iljin. Thời điểm đó, các nhóm bạn thân có xu hướng lập blog chung. Big Sangji là tên blog. Đây không phải là nơi bí mật, chỉ có iljin mới được tham gia”.

“Đúng là tôi đã tụ tập với những người bạn ở Big Sangji. Tôi cũng từng nhiều lần bị tiền bối đánh mà không rõ lý do. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh bạn bè hay hậu bối. Tôi không tham gia việc lăng mạ hay hành hung ai cả. Tôi nghĩ tên tôi bị nêu ra vì lúc đó tôi ở bên cạnh họ?

Tôi chưa bao giờ cầm đầu. Có lẽ vì những gì đã xảy ra với tôi nên tôi không nghĩ rằng hậu bối của mình phải chịu đựng điều gì to tát. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó là một sai lầm lớn khi tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước những sự việc đó”.

Nữ diễn viên nhận sai khi nhắm mắt làm ngơ khi thấy hậu bối bị hành hung, lăng mạ. Ảnh: Dispatch

Nữ diễn viên nhận sai khi nhắm mắt làm ngơ khi thấy hậu bối bị hành hung, lăng mạ. Ảnh: Dispatch

Từng bị lao động công ích vì liên quan đến vụ trộm cắp

Theo báo Hàn, năm 2004, bố của Kim Hieora kinh doanh thất bại dẫn đến phá sản và khó để nhận trợ cấp. Khi đó, cô đang học lớp 9 và làm việc bán thời gian ở một quán ăn đồ ăn nhanh.

Cô kể chuyện cho 2 đàn em của mình là X và Y ở trường. Tình bạn giữa 3 người là nhân tố chính dẫn đến vụ X ăn trộm tiền của lớp bên cạnh. Cả hai đều khai Kim Hieora không yêu cầu X ăn cắp và hoàn toàn là X tự nguyện. Tuy nhiên, không có ai tin lời của họ.

Sau đó, Kim Hieora và X bị phạt thực hiện lao động công ích 2 tuần. Kim Hieora cho biết, trong thời gian đó, cô đã thức tỉnh và bắt đầu dồn sức học tập. “Khi làm công ích, tôi rất sốc. Tôi tự hỏi mình đã sống như thế nào mà không ai tin mình... Tôi nhận ra rằng suốt thời gian qua mình đã sống không có niềm tin” - Dispatch trích lời.

Đó là lý do cô quyết tâm học tập chăm chỉ ở trường vì muốn trở thành một người đáng tin cậy.

Kim Hieora khẳng định không yêu cầu bạn ăn cắp, song không ai tin lời cô. Ảnh: Netflix.

Kim Hieora khẳng định không yêu cầu bạn ăn cắp, song không ai tin lời cô. Ảnh: Netflix.

Sau đó, Kim Hieora lên cấp 3 và X chuyển đến một vùng khác. Tai tiếng vụ trộm vẫn bám theo X và bị lan truyền. “Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người tốt hơn nhưng người khác lại phải sống trong đau đớn. Tim tôi đau thắt khi nghĩ đến những người đó” - nữ diễn viên nhớ lại quá khứ.

Vướng cáo buộc hút thuốc, lấy cắp tiền

Trong cuộc điều tra hơn một tháng của Dispatch về quá khứ của Kim Hieora, có bạn học cũ tố nữ diễn viên từng nhờ đi mua thuốc lá hộ. Ngoài ra, một người khác kể, họ bị cô lấy cắp tiền để đi hát karaoke.

Sao nữ phủ nhận hút thuốc, trộm cắp tiền của bạn học. Ảnh: Dispatch

Sao nữ phủ nhận hút thuốc, trộm cắp tiền của bạn học. Ảnh: Dispatch

Tuy nhiên, Kim Hieora tiếp tục lên tiếng phản bác: “Đúng là tôi đã chơi với nhóm Big Sangji. Sự thật là họ đã từng thực hiện các hành vi tống tiền, hành hung và lăng mạ nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp tham gia.

Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Thực tế, tôi đã từng cố thử nhưng cơ thể lại không chịu được. Hơn nữa, bạn trai tôi cũng rất ghét phụ nữ hút thuốc. Tôi cũng thích ca hát và thường đến các quán karaoke. Thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng trả tiền. Tôi không biết sao họ có được nhưng tôi chưa bao giờ trộm tiền đi hát karaoke”.

Dispatch cho biết thêm, sau khi Kim Hieora đóng phim đề tài bạo lực học đường - “The Glory” (Vinh quang trong thù hận) cùng Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun..., những người bạn cũ ở trường Sanji đã phản ứng: “Cô ấy tìm thấy nhân vật của cuộc đời mình rồi”, “Cách Kim Hieora nói chuyện cũng giống vậy. Trông vẫn y như hồi học cấp 2”.

Nổi tiếng nhờ đóng phim về đề tài bạo lực học đường “The Glory”, nhưng Kim Hieora bị bạn cũ chỉ trích về quá khứ không mấy tốt đẹp. Ảnh: Netflix

Nổi tiếng nhờ đóng phim về đề tài bạo lực học đường “The Glory”, nhưng Kim Hieora bị bạn cũ chỉ trích về quá khứ không mấy tốt đẹp. Ảnh: Netflix

Nghe vậy, nữ diễn viên phản hồi: “Da tôi trắng, mắt nâu và tôi có một cái tên khác thường. Tôi hoặc bị chú ý hoặc bị bắt nạt. Tôi nghĩ mình có thể tránh bị trêu chọc nếu trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách tôi hợp lý hóa điều đó”.

Nói thêm về việc tham gia “The Glory“, Kim Hieora cho biết: “Tôi xin lỗi. Tôi đã quá bận hợp lý hóa hành vi của mình. Tôi đã phớt lờ và nghĩ rằng: 'Mình không phải thủ phạm'. Bản thân những suy nghĩ đó mới là vấn đề. Tôi muốn xin lỗi“.

Theo đó, Dispatch hoàn thành việc điều tra vào cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Kim Hieora lo lắng về bộ phim “The Uncanny Counter 2” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2) chuẩn bị lên sóng nên thông tin về vụ việc bạo lực của nữ diễn viên bị trì hoãn lại.

“Tôi không muốn gây rắc rối cho bộ phim vì cuộc sống cá nhân của mình. Rất nhiều người đã nỗ lực cho bộ phim” - nữ diễn viên chia sẻ.

Thông tin của Kim Hieora được trì hoãn đăng tải do cô có phim mới lên sóng. Ảnh: tvN

Thông tin của Kim Hieora được trì hoãn đăng tải do cô có phim mới lên sóng. Ảnh: tvN

Trước đó, vào cuối tuần qua, phim “The Uncanny Counter 2” đã chính thức khép lại với kết thúc viên mãn. Tuy nhiên, tỷ suất người xem của phim ở mùa 2 kém nhiệt so với mùa 1, chỉ đạt 6,1%, trong khi mùa 1 đạt mức cao nhất 11%.

Trong phim, Kim Hieora được khen có màn hóa thân ấn tượng với vai ác quỷ Gelly. Cô để tóc cắt ngắn màu vàng, đeo khuyên khắp mặt và trang điểm đậm để tạo ra sự cá tính cho nhân vật. Cô cũng theo học trường hành động để tự mình thực hiện những cảnh chiến đấu, nâng cao sự chân thực cho khán giả.

Tuy nhiên, số đông đánh giá, sau khi bê bối trong quá khứ của Kim Hieora bị “khui”, có khả năng cao, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ gặp ảnh hưởng không nhỏ.

Đọc thêm