'Nữ quái' trốn nã còn liều lĩnh đi ăn trộm giữa ban ngày

(PLVN) - Đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản, Nguyễn Thị Bích Hạnh vẫn liều lĩnh vào nhà xe trường học, cậy cốp lấy trộm hàng triệu đồng của một giáo viên...
Nguyễn Thị Bích Hạnh và tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Nguyễn Thị Bích Hạnh và tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Khoảng 15h ngày 30/9, Nguyễn Thị Bích Hạnh (sinh năm 1973, ở Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy sang khu vực huyện Thủy Nguyên với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp.

Đến khu vực Trường tiểu học xã Thủy Triều, Hạnh lẻn vào nhà để xe rồi cậy cốp, lấy 4,86 triệu đồng của một giáo viên rồi phóng xe trốn về hướng thị trấn Núi Đèo.

Nhận tin báo về vụ trộm, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên đang làm nhiệm vụ trên địa bàn nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt được nghi phạm trên tuyến đường qua xã Thủy Đường.

Lực lượng chức năng thu giữ trong người Nguyễn Thị Bích Hạnh 5,69 triệu đồng và chiếc xe máy.

Công an sau đó xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh là đối tượng đang có Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”.

Đọc thêm