Nước Pháp rúng động vì người chồng điên cuồng bắn gục và thiêu sống vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một phụ nữ 31 tuổi đã bị người chồng ghẻ lạnh bắn chết giữa ban ngày trong một vụ giết người tàn bạo đã làm cả nước Pháp choáng váng và dấy lên sự tức giận về các vụ giết phụ nữ.
Một người phụ nữ cắm hoa bên ngoài ngôi nhà nơi Chahinez B. bị giết.
Một người phụ nữ cắm hoa bên ngoài ngôi nhà nơi Chahinez B. bị giết.

Công tố viên Frédérique Porterie cho biết trong một cuộc họp báo ngày 5/6  rằng sự việc xảy ra lúc khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Ba – 4/5 vừa rồi, trên một con phố ở Mérignac, gần Bordeaux. 

Các nhân chứng nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng, sau đó một phụ nữ ngã xuống đất với vết thương ở đùi. Ngay khi cô ấy nằm trên mặt đất, nam nghi phạm đã "tẩm chất lỏng vào người phụ nữ và châm lửa đốt cô ấy", Công tố viên Porterie cho biết.

"Như vậy, chúng ta có thể cho rằng hung thủ đã bắn nạn nhân và nạn nhân vẫn còn sống khi hắn thiêu cô ấy", ông Porterie nói.

Công tố viên đặt tên nạn nhân là Chahinez B., và hành vi giết người tàn ác nói trên đã làm dấy lên cơn thịnh nộ ở khắp nước Pháp.

Cảnh sát đã bắt giữ người chồng ghẻ lạnh của cô, được xác định là Mounir B., ngay sau khi vụ việc xảy ra. Porterie nói với các phóng viên rằng người đàn ông này đã có 7 tiền án, trong đó có cả tội danh bạo hành gia đình trước mặt trẻ vị thành niên vào năm ngoái.

Porterie cho biết anh ta đã thụ án trong một thời gian ngắn nhưng được thả vào tháng 12/2020, và được lệnh không được tiếp xúc với vợ.

Tuy nhiên, người đàn ông thừa nhận đã liên lạc với người vợ mình nhiều lần và hồi tháng 3 vừa rồi cô ấy đã đệ đơn tố cáo hành vi gây hấn của anh ta.

Nhân viên pháp y đến hiện trường.
 Nhân viên pháp y đến hiện trường.

Công tố viên cho biết, thủ phạm tin rằng Chahinez đang lừa dối mình, và "quyết định trừng phạt cô vì những đau khổ phải chịu đựng", mà không có ý định giết cô. Anh ta đã bị buộc tội giết người và các tội danh khác liên quan đến vụ cháy, Porterie nói. 

Công tố viên cho biết ngôi nhà của người phụ nữ đã bị thiêu rụi một phần trong cuộc hỗn chiến.

Nhiều người đã tập trung ở Mérignac để tỏ lòng tiếc thương Chahinez, và các chính trị gia đã lên án vụ giết người, nhưng sự tức giận đang gia tăng đã tác động lên hoạt động chính trị.

Chính trị gia cánh hữu của Mặt trận Quốc gia Bruno Gollnisch gọi việc nghi phạm được ra tù sớm là một "thất bại thảm hại". Bộ trưởng chính phủ Marlene Schiappa đã đến thăm hiện trường hôm 6/5 và gặp cảnh sát.

"Kinh hoàng trước tội ác tày trời này, tôi gửi lời chia sẻ chân thành tới gia đình nạn nhân", bà viết, "Cuộc chiến chống bạo lực gia đình và các vụ giết phụ nữ vẫn tiếp tục."

Nhóm quyền phụ nữ Fondation des Femmes kêu gọi "tịch thu ngay lập tức" vũ khí từ những người đàn ông có tiền án bạo lực gia đình.

Các vụ giết phụ nữ - việc cố ý giết phụ nữ dựa trên giới tính của họ - đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối ở Pháp trong những năm gần đây. Theo Fondation des Femmes, mặc dù số lượng giảm vào năm ngoái, được cho là do đại dịch Covid-19, nhưng đã có 39 vụ giết người như vậy trong năm nay, theo Fondation des Femmes.

Vào năm 2019, hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở các thành phố của Pháp kêu gọi các biện pháp mới để giải quyết vấn đề này. Schiappa nói với CNN vào thời điểm đó rằng "xã hội Pháp phân biệt giới tính sâu sắc và rất khó để làm cho nó phát triển."